Đăng bởi Marry Doe - 16/09/2014 | Lượt xem: 876
Anh là người đàn ông không xứng đáng có được tình yêu của em.
Vít thời gian trở về những ngày mình chưa yêu nhau.......
Em hơn anh tuổi và vì thế em là chị...Đấy là cách xưng hô mà những ngày đầu mình quen nhau. Có biết bao câu chuyện em đã từng đọc về mối tình chị em, mỗi lần đọc em đều buồn cười và tự nhũ mình không bao giờ yêu ai kém tuổi. Nhưng đúng là số phận và mình muốn trốn tránh cũng không được anh nhỉ?
Ngày đó em là QC cho công ty về thực phẩm còn anh làm nhân viên giao hàng cho công ty em và chính vì thế em và anh không được có một mối quan hệ nào khác ngoài công việc và nhất là anh sẽ không có số điện thoại của em. Đúng là ý trời khi có một hôm chị cùng làm với em máy bị hết tiền nên không gọi cho em xuống hỗ trợ kiểm hàng được và phải nhờ anh, cũng từ đó anh có số của em. Mới đầu chỉ là nhắn tin trêu đùa, và vẫn là cách xưng hô chị em đấy. Đến một ngày anh bắt em phải gọi anh bằng 'anh' với lý do rất ngộ nghĩnh anh tên là ' Anh' mà cũng đúng anh tên là Anh mà. Lâu dần cũng quen mới đầu em toàn xưng ngang vì nghĩ anh ít hơn em nhiều tuổi. Em không tin là anh chỉ kém em 1 tuổi bởi nhìn vẻ bề ngoài của anh rất trẻ. Mối quan hệ chị em đấy ngày càng phát triển hơn bởi sự quan tâm của anh mỗi ngày dành cho em, anh rất biết cách lấy lòng người khác. Và rồi em có tình cảm với anh.
14/9/2012 là sinh nhật anh cũng là ngày mà em đã chuẩn bị để trả lời anh về mối quan hệ của mình. Anh không phải là mối tình đầu của em, cũng không phải người em yêu nhất nhưng anh đã đến đúng lúc, lúc mà em yếu mền nhất, lúc mà trái tim em vỡ vụn sau tình yêu đầu đời. Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió làm ấm trái tim em, cho em cảm giác bình yên và rồi em yêu anh.
Vít lại khoảng thời gian đầu mình mới yêu nhau.........
Em còn nhớ như in ngày mà anh đưa em về trường ĐH của em để chỉ đi ăn món mà em thích, vượt hơn 15km trong một buổi tối mùa đông lạnh lẽo chỉ để em vui. Ngối sau xe anh trái tim em thổn thức, tình cảm của em dành cho anh lúc đó không biết có phải tình yêu không hay nó đơn thuần như cảm giác trống rỗng trong em được lấp đầy. Em là một cô gái cứng đầu, hồn nhiên nên chỉ có anh yêu em còn em thì thờ ơ như không có gì. Hôm đó anh đưa em về em không chịu đưa tay ôm eo anh còn bị anh dọa anh đi nhanh để em rớt xuống xe, rồi anh tự tay lôi tay em bắt em ôm anh nhưng em không chịu, anh bảo em đồng ý làm vợ anh nhé, làm mẹ của các con anh nhé..em giả vờ không nghe thấy, không trả lời anh lại hét lên làm cho em thẹn đỏ mặt bởi có biết bao ánh mắt đang nhìn mình. Và thế mình trở thành một đôi.......