Tại sao bạn lại không thể hào phóng một chút thời gian, tích cực trò chuyện và dành cho mẹ chồng những câu khen ngợi chân thành để cải thiện tình cảm giữa mẹ chồng - nàng dâu thay vì cứ luôn chọn cách đối đầu, căng thẳng?
Một vài câu khen ngợi dưới đây sẽ giúp bạn “nịnh” mẹ chồng hiệu quả mà vẫn rất chân thành đấy!
Có ai lại không thích được khen mình trẻ, ngay cả những người già? Bởi vậy, không nghi ngờ gì nữa, câu nói thích hợp với mọi đối tượng này xứng đáng được đưa vào đầu danh sách những câu nên nói với mẹ chồng của bạn để thắt chặt thêm tình cảm giữa hai người.
Khuyến cáo: Nên cân nhắc hoàn cảnh và ở mức độ thích hợp để câu nói của bạn sẽ phản tác dụng.
2. Mẹ mặc chiếc áo này hợp ghê!
Khi bạn mặc chiếc áo mình ưng ý nhất, bạn có muốn mình được chú ý và trông đợi từ ai đó một lời khen? Hẳn nhiên rồi, mẹ chồng bạn cũng vậy. Đừng tỏ ra vô tình, thờ ơ, coi như không thấy khi mẹ chồng mặc chiếc áo mà bà rất tâm đắc. Sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt như vậy sẽ khiến tâm trạng mẹ chồng bạn vui vẻ, hứng khởi hơn.
Khuyến cáo: Nên chú ý tìm hiểu gu ăn mặc của bà trước khi khen. Nếu bà nghĩ mình đang thực sự thảm hại trong một bộ đồ không vừa ý chút nào, có lẽ bạn nên im lặng thì hơn.
3. Mẹ thật khéo mua!
Sau khi hỏi han về giá cả thức ăn mẹ mua về, bất luận câu trả lời của bà ra sao, bạn hãy thử nói “Mẹ thật khéo mua, rẻ hơn con mua nhiều!” chẳng hạn. Ai cũng muốn tỏ ra khéo léo, đảm đang và thực sự có ích trong gia đình từ những việc làm nhỏ thường ngày, nhất là người già. Lời khen của bạn sẽ khiến mẹ chồng thấy rằng bà vẫn đảm đương tốt vai trò là người phụ nữ quan trọng trong gia đình.
Khuyến cáo: Hãy nói điều đó bằng chính tấm lòng của mình, bằng thái độ chân thành nhất có thể!
4. Món nào mẹ nấu cũng ngon!
Khuyến cáo: Trước khi khen hãy nếm thử trước. Đừng dại dột khen “qua loa”!
5. Cháu suốt ngày đòi gặp bà nội!
Đối với ông bà mà nói, không có gì quý hơn các cháu của họ. Thế nên, họ sẽ rất hạnh phúc khi biết các cháu luôn nghĩ tới mình. Vì vậy, khi đưa con đến thăm ông bà nội, bạn hãy nhớ nói với họ rằng những đứa cháu đáng yêu luôn nhớ đến họ. Ai mà chẳng thích cảm giác được trông mong?