Thanh toán

7 điều bạn cần nhớ nếu muốn tình yêu lâu dài

Đăng bởi Marry Doe - 11/01/2015   |   Lượt xem: 11283

Người ta nói có yêu nhau đến mấy cũng nên trừ cho mình đường lui chắc cũng chẳng sai. Trên đời này, phải chăng, những người càng quên mình vì tình yêu lại là những người dễ nhận lấy tuyệt vọng nhất? Nếu không muốn mang những tổn thương không đáng có, thì khi yêu bạn đừng làm 7 điều dưới đây:

1. Nhận lời yêu để làm/ để tìm người thay thế Bạn vừa chia tay và thực sự đang chưa thể quen nổi cảm giác trống vắng, cô đơn. Tay bạn muốn nhắn tin, đêm hôm muốn có người quan tâm và hò hẹn, lúc đi giữa đường muốn được nắm tay, ấp ôm, che chở… Bạn thèm cảm giác “hai mình” của lúc trước và dễ dãi gật đầu trước đối tượng bạn chẳng hề yêu. Bạn yêu người đó, rất rất yêu. Yêu đến nỗi nghĩ có thể chịu đựng được khi biết rõ mình chỉ là người – thay – thế. Bạn chỉ cần được ở bên người đó mỗi ngày, làm những điều vẫn ước mơ và thế là đủ. Cả hai trường hợp trên bạn tuyệt đối đừng dại mà đâm đầu vào! 2. So sánh mình với người yêu cũ của đối phương Hãy nhớ, trên thực tế, người cũ không hề đáng sợ, điều đáng sợ nhất là khi bạn luôn bị ám ảnh về điều đó, bất an với hiện tại mà đánh mất ngày mai. So sánh mình với người yêu cũ của đối phương chỉ thể hiện bạn hoàn toàn không tự tin vào bản thân và không tin tưởng vào nửa kia. Ai cũng có quá khứ, đến bạn cũng có kha khá ex cơ mà? 3. Lén đọc sms, vào facebook của người yêu Ai cũng sở hữu những bí mật riêng. Nếu như bạn đủ bản lĩnh để đối diện với những điều riêng tư kia mà không tự làm mình buồn thì hẵng đọc sms/ vào facebook của người đó. Đừng nghĩ rằng nếu đã yêu nhau thì nên công khai mọi chuyện, nếu không có gì mờ ám thì đọc được có sao? Nhưng có những chuyện tốt nhất, bạn - ở vai trò người yêu – đừng nên biết thì tốt hơn. 4. “Cô lập” mình bên người đó Có rất nhiều người kể từ ngày “rơi” vào lưới tình bỗng dưng thành một cái… đảo hoang khi chủ động cắt đứt mọi mối quan hệ xung quanh, đến bạn bè cũng thưa thớt, trong mắt chỉ có mỗi người yêu. Thế giới của bạn lúc đó bỗng dưng thu hẹp đến nghẹt thở. Thử tưởng tượng khi cả hai chia tay thì sao, bạn sẽ phải sống một mình – theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có ổn không? 5. Cố chấp ở cạnh người đã phản bội mình Tình yêu có thể khiến bạn tha thứ và nhắm mắt làm ngơ lúc đó, nhưng lừa dối vĩnh viễn là lừa dối, mọi thứ luôn tồn tại giới hạn, và sức chịu đựng của bạn cũng thế thôi. Cứ cố cắn răng chịu đựng cảnh bị bội phản, cợt nhả niềm tin, bạn đủ sức để làm điều đó đến bao giờ? 6. Đòi chia tay quá nhiều lần Bạn có nghĩ mình sẽ bị “nhờn” với câu chia tay và mất đi cảm giác quý trọng mối quan hệ mà mình đang có không? Vài lần đầu chia tay bạn còn hoảng hốt, sợ hãi, muốn níu giữ và cố gắng thay đổi để không phạm sai lầm nữa, để trở nên tốt hơn… Nhưng lần nào cũng chia tay, chia tay, đến bạn cũng phát chán cái cảnh đó, thì tình yêu còn có vị gì? (mình đã ở trường hợp này khá nhiều rồi ^^!) 7. Im lặng thành thói quen khi cả 2 có vấn đề Im lặng thể hiện sự trưởng thành và cảm thông, nhưng im lặng cũng có thể giết chết một tình yêu – điều này là có thật. Khoảng cách sẽ bị nới rộng nếu cả hai thường xuyên rơi vào trạng thái im lặng và… mặc kệ. Thời gian đầu bạn sẽ thấy thế là tự do, cả hai có không gian để suy nghĩ. Nhưng lâu dần, nó chính là sự trống rỗng, nứt vỡ vô hình kết tụ đã từ rất lâu… Nếu có giận hờn, có khúc mắc thì hãy chia sẻ với nhau trong hòa bình, cùng nhau giải quyết đến ngọn nguồn vấn đề bạn nhé!  

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
những ý kiến của bạn rất hay đó bạn
H
Mà đâu phải ai cũng làm đuợc
H
Những điều thật sự là không nên làm
V
Một lần đọc đc tin nhắn của bạn ấy nt cho người mà lúc trước bạn ấy thích...đến giờ vẫn k hiểu sao bạn ấy lại nhắn vậy...k biết bạn ấy có nghĩ là ng.yêu mình mà biết thì sẽ thế nào k....chắc tại bạn ấy k nghĩ mình sẽ k đọc đc....:)...từ đó về sau mình k xem tn của bạn ấy bất cứ một lần nào nữa...1 lần là đủ r
T
điều số 3 mình không lén đọc nhưng đọc công khai luôn, phát hiện có gì giấu diếm thì chết với mình..rất may là trước giờ mình chưa phát hiện điều gì khả nghi cả
G
tuy yêu nhau nhưng bản thân mỗi người đều cần có sự riêng tư, chứ nếu quan tâm thái quá để rồi ghen tuông vô cớ cũng sẽ là liều thuốc giết chết tình yêu
V
Im lặng thể hiện sự trưởng thành và cảm thông, nhưng im lặng cũng có thể giết chết một tình yêu. Điều này hoàn toàn đúng . Lúc cần nói thì phải nói,lúc nên im lặng thì im lặng chứ cứ im lặng hoài sẽ có vấn đề đấy
M
Đúng là mình thấy tất cả những điều trên ta luôn nhớ và đừng vấp phải.