Đăng bởi Marry Doe - 20/09/2014 | Lượt xem: 632
Anh liệu 2 năm có xa với quá không ? Liệu quyết định đến bên anh có phải là sai lầm của em chăng ?
Anh à nếu 2 năm nữa mới được vậy nếu trong 2 năm ấy có người làm bố mẹ anh đồng ý và bắt anh phải theo liệu anh có quyết định đi theo con đường bố mẹ anh chọn cho không ?
Em buồn và cảm thấy sự hy sinh của mình quá vô ích, em nghĩ chắc chẳng có ai lọt được vào gia đình anh cả , vì sao em nói thế ư ? a biết đó gia đình anh phong kiến chẳng phải mà hiện đại cũng chẳng không , dở dở ương ương
Nếu nhà anh có điều kiện, bố mẹ anh có bề thế thì hãng kênh kiệu và chảnh chọe như thế em còn phục sát đất. đằng này thì chẳng có gì cả mà cứ hống hách vậy không biết, e cá chắc với anh rằng nếu tìm được lý do để chia tay thì với e a có hàng tá lý do để chia tay và tất cả nó đều liên quan đến cuộc sống hôn nhân và con cái
Nhưng em không muốn nhắc đến vì ngay bản thân anh cũng chẳng được bố mẹ anh coi trọng, anh ốm đâu bệnh tật bố mẹ anh chẳng lo cho đồng nào mà lại chẳng tin anh bị nữa .Luôn lấy lý do để ngăn cản em và anh , em thừa hiểu sự ích kỉ của gia đình anh, em biết a muốn làm thế vì anh không muốn thù hận với gia đình hay đại loại thế hay lý do em không biết va cũng không muốn biết.
Nhà anh cũng có em gái đó rồi nó cũng phải có người yêu thương đến và tất nhiên nó cũng giống như em mà thôi, ngặt cái em gái anh quá bảo thủ và không biết suy nghĩ sống lối sống quá được coi là hâm nhất .Em giận nó vì sự bà cô ương ạnh và thích lên mặt chỉ giáo người khác,thích nói e là kẻ sống chỉ lấy lòng người khác. Haz nó cũng thích người khác làm vừa lòng nó đấy thôi , mà với em chẳng cần phải lấy lòng ai cả tử tế thì e tử tế lại còn đểu giả em dành cho ông trời phán xét
Làm ơn đừng để sự hy sinh cuối cùng của em còn sót lại tan biến mất, và cũng đừng để cho vết thương lòng cứ hằn sâu như vậy. Cuộc sống không lúc nào cũng cân bằng được cả hai đâu phải chấp nhận mất 1 thứ để lại được 1 thứ . Em không muốn anh khó xử nữa em quyết định em sẽ chọn gia đình em hơn là chọn anh vì với anh không có chỗ cho em đứng trong lòng và anh cũng chọn gia đình anh hơn em , chọn mẹ anh hơn em thì em cũng có quyền làm thế, đừng có làm khổ nhau nữa em mệt rồi xin lỗi anh em thấy rất buồn.
![lieu2namcoxa](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/09/20/lieu2namcoxa1-420x280.jpg)