Đăng bởi Marry Doe - 16/10/2015 | Lượt xem: 1065
bài thơ viết để nhớ những lần đi cà phê cóc với người ấy :)
Anh muốn cùng em đi cà phê buổi sáng
Đến một quán nhỏ trong hẻm nhỏ
Có một cái ghế nhỏ nó màu đỏ
Anh ngồi, em ngồi ta bên nhau.
Anh muốn cùng em đi cà phê buổi sáng
Ở một nơi tấp nập đông người qua
Anh muốn nghe những âm thành thành thị
Mộc mạc tự nhiên như chuyện đôi mình.
Anh muốn cùng em dạo qua những con hẻm
Cùng nhau đi hết hẻm này hẻm kia
Anh muốn thấy cuộc đời này luôn tươi đẹp
Mộc mạc bao dung như những hẻm Sài Gòn.
Em ơi! Em mệt chưa em nhỉ?
Em có muốn cùng anh đi nữa không
Anh sẽ dắt em đi cùng trời cuối đất
Muốn bên em như ly cà phê sữa thơm.
Trần Minh Quân
SG, 16-10-2015