Đăng bởi Marry Doe - 04/05/2015 | Lượt xem: 856
chuyện gia đình
Sau 1 ngày làm việc, tôi trở về nhà trong lòng vẫn còn rất bực tức vì hôm nay tôi đã bị sếp khiển trách. Về đến nhà tôi đã rất mệt nhưng nhà cửa ngổn ngang với vết bẩn, quần áo, chén bát, đồ dùng bày ra khắp nhà. Lúc đó chồng tôi đang cho con ăn tối, tôi sẵng giọng "sao anh không dọn nhà đi hả ?"
Chồng tôi không nói gì đến tôi nhưng lại quát cô con gái "có ăn lẹ không ? Ba đánh cho bây giờ ?" . Cô con gái òa khóc. Tôi lại quát to hơn " thì anh cứ để nó ăn 1 mình chứ đâu phải ngồi lỳ ở đây mà nó ăn cho "
Chồng tôi bỏ chén cơm và mặc tôi nói gì. Anh ấy ra khỏi nhà cho tới 10h mới về. Con tôi phải dọn dẹp và cho con ăn trong sự bực tức không biết nói cùng ai.
Bạn sẽ không cư sử như tôi chứ ? Nếu tôi khôn khéo hơn thì hôm ấy tôi không mệt đến vậy mà còn được chồng giúp