Đăng bởi Marry Doe - 27/11/2014 | Lượt xem: 3102
Một đêm dài bộn bề những suy nghĩ
Sự lì lợm của em hình như vô tác dụng với anh. Anh mạnh mẽ nhiều hơn sự bướng bỉnh ngốc ngếch của em. Em đã cố làm mọi cách để mọi chuyện bình yên nhưng không được. Có lẽ em nên dừng lại và làm bạn anh có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này. Em sẽ như người bạn nói chuyện vi vẻ, không suy nghĩ gì về những chuyện trước đó để khiến anh thoải mái hơn khi nói chuyện cùng em. Nhưng em sẽ vẫn luôn âm thầm quan tâm anh, lo lắng cho anh, em sẽ ở đằng sau anh. Không ai nói trước được điều gì cả. Biết đâu ngày ai đấy em sẽ yêu một ai khác không phải anh hay em sẽ chẳng còn trên đời này để yêu thương anh như bây giờ nữa. Nên em muố làm những gì mà con tim mách bảo, để em không phả hối hận gì cả.