Thanh toán

Bí quyết chuẩn bị cho đêm tân hôn hoàn hảo.

Đăng bởi Marry Doe - 19/12/2014   |   Lượt xem: 2563

Lấy kinh nghiệm từ bản thân cách đây 10 năm về trước Xin chia sẻ với các bạn trẻ một số bí quyết chuẩn bị cho đêm tân hôn hoàn hảo.

Đêm tân hôn là đêm đánh dấu nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người, của mỗi đôi uyên ương ...là sự chờ đợi, khát khao được khám phá bấy nay kìm nén...nên nó sẽ là thời khắc mà bất cứ cô dâu, chú rể nào cũng háo hức, hồi hộp chờ đón nhất. Đêm tân hôn có hoàn hảo hay không, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo của cả hai người. Sau đây xin chia sẻ với các bạn một số bí quyết mà mỗi cô dâu, chú rể nào cũng cần phải có để chuẩn bị cho một đêm tân hôn hoàn hảo.



1. Trước khi cưới, trong khi yêu tôi và người yêu đã phải trang bị cho bản thân một số kiến thức về:  giới tính, sức khỏe sinh sản, tâm lí bạn gái, bạn trai khi yêu  ....để lấy đó làm "kim chỉ nan"  điều chỉnh cho mọi hành động đối xử  của mình với người yêu và yêu mình. Kiến thức kinh nghiệm sách vở dạy chúng tôi bao điều bổ ích, thú vị, giúp chúng tôi trưởng thành hơn nhiều về nhận thưc tình yêu, học được điều hay  lẽ phải cả 2 trái tim yêu vì thế ngày càng đồng điệu. Chúng tôi biết rằng yêu lành mạnh, trong sáng là cầu nối dẫn đến hôn nhân bền vững, bản thân anh lúc nào cũng bảo vệ tôi và tôi cũng bảo vệ mình...tự nhủ với lòng tất cả phải giành trọn vẹn cho đêm tân hôn hạnh phúc, ngọt ngào, mới mẻ, tinh khôi. Thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cùng nhau đi chụp hình, mua nhẫn cưới, in thiếp  mời ...qua hiệu sách tôi còn mua về cặp sách có nhan đề: "Người con gái lấy chồng nên biết" và "Người con trai lấy vợ nên biết" để cả hai cùng đọc cùng chuẩn bị tinh thần cho một đêm tân hôn hoàn hảo.



2. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vui vẻ, nhộn nhịp trong ngập tràn tiếng cười lời nói, trong lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc sớm sinh con đầu lòng của bao bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng bảo:



"Bộ đội mà lấy giáo viên



Gia đình hạnh phúc sướng điên cả người..."



Thật phước đức làm sao....vv vv Nhìn anh tưng bừng phấn khởi, tay cầm ly rượu đi hết bàn này đến bàn kia chúc tụng, cụng ly cùng bạn bè mà lòng tôi tràn ngập bao niềm vui mới.  Tiếng hô đồng thanh Yo YO 50 %, rồi 100% của các bác, các anh, các chú bộ đội và bạn bè 2 bên vang xa khắp cả khu thị trấn bé nhỏ...để rồi khi tàn cuộc vui anh và tôi nằm gối đầu bên giường cưới vẫn còn vang vọng mãi trong đầu bao lời yêu thương trìu mến ấy. Chúng tôi ngủ ngon lành một giấc đến tận chiều ...Tôi trở dậy giục anh tắm rửa còn mình vào bếp nấu nướng cùng mẹ xong mới có thời gian trang hoàng lại căn buồng cưới  cho gọn gàng ngăn nắp. Anh giúp tôi treo chiếc đèn ngủ phía cuối chân tường, rải tấm ga trắng tinh xuống nệm, thu gom được một đống cánh hoa hồng đỏ thắm cho ra ngoài. Còn tôi tranh thủ sắp xếp cho mình một góc trang điểm cá nhân lý tưởng: nào gương, lược, nước hoa, phấn thơm, son bóng... anh nhìn trêu tôi: trông vợ anh hiền vậy mà cũng  "sành điệu" ghê!



3. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi trở về với thế giới riêng của mình...Vừa khép hờ cánh cửa anh đã kéo tôi vào lòng cúi xuống định đặt lên môi một nụ hôn bỏng cháy...tôi nhẹ đẩy anh ra thầm thì: Khoan đã, phải vệ sinh cá nhân cái đã...Anh nhéo mũi tôi..."Ôi anh không chịu nổi nữa rồi...!!" nhưng cũng  vui vẻ vào phòng xả nước đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi mới quay trở ra. Anh lên giường nằm rồi tôi mới vào phòng cũng thao tác đánh răng, rửa mặt và thay cho mình một bộ váy hồng gợi cảm nhất từ trước đến giờ, một chút son bóng tô nhẹ bờ môi, đôi má ửng hồng e lệ, mùi nước hoa thoảng thoảng khiến anh không thể đợi chờ lâu hơn bế thốc tôi lên giường và đặt lên môi ngàn nụ hôn cháy bỏng kéo dài khiến tôi có cảm giác ngộp thở. Xong vẫn nhớ như in những gì mình đọc, tôi lách người trở dậy, mở bóp tay lôi ra một chiếc trâm cài tóc và 7 cây kim để cạnh bàn...cái này phòng trước bởi có nguyên nhân: chú rể lo cưới nhiều ngày vất vả, tất bật, lại cụng rượu chén chú chén anh...nên cơ thể tránh sao mệt mỏi, thời khắc tân hôn háo hức lâu ngày , e cảm xúc quá đà, lỡ bị "phạm phòng" còn có cái cứu chữa.



Tôi ghé sát tai chồng: "Hôm nay mệt rồi, giờ hai vợ chồng mình ngủ thôi, để giành ngày mai nhé". Anh khăng khăng không chịu: "mệt sao mà mệt, anh đọc sách rồi, bấy nay vẫn chú trọng giữu gìn sức khỏe mà, hôm nay anh uống ít chủ yếu chúc tụng chia vui bạn bè, say thế nào được, vả lại trưa nay hai vợ chồng ta cũng đã ngủ bù, anh thấy trong người vui nhiều nên khỏe, em phải chiều anh nhé..."



Trước lí lẽ của chồng, tôi không còn cách nào chối từ....



4. Nằm ngoan hiền bên anh, gối đầu trên cánh tay trần, tôi và anh như đọc được từng hơi thở nhịp đập của nhau. Bao lo lắng, hồi hộp trôi qua để lại trong lòng anh và tôi  những âm vang ngọt ngào, nồng cháy  khó quên cái cảm xúc lần đầu tiên của cuộc đời. Phải nói anh là người đàn ông hiểu biết, chiều vợ ngay từ lần đầu tiên 2  cơ thể yêu tiếp xúc ...anh nhẹ nhàng giúp tôi cùng thăng hoa cảm xúc chứ không vồ vập manh động khiến tôi sợ như thời gian trước đó tôi hay lo nghĩ...Chúng tôi nhận ra mình thật hạnh phúc khi cả hai hòa hợp, đồng điệu cảm xúc...dấu hiệu hạnh phúc lứa đôi ngập tràn gắn dấu mốc  từ đây..



Tình yêu đến từ hai phía, yêu thương thật lòng cho bạn cảm xúc thăng hoa, vĩnh cửu.. hãy học yêu và khám phá tình yêu một cách đúng đắn  bạn sẽ có chuyến xe cập bến bờ hạnh phúc như tôi và anh. Chúc các bạn trẻ trong đêm tân hôn luôn tìm được câu trả lời Hạnh phúc ngàn thu!!!




Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Chúc hai anh chị hạnh phúc. Cưới 10 năm rồi nhưng vẫn còn chia sẻ hay thế này thì cuộc sống của anh chị chắc chắn sẽ rất tuyệt vời rồi
B
cảm ơn em nhé
T
Chúc chị thành công, bài viết thật hay và ý nghĩa, đọc hấp dẫn quá ạ
B
thanks
B
hay quá
B
cảm ơn chị nhé
B
thanks
B
thanks
B
thanks
B
cảm ơn em nhé