Đăng bởi Marry Doe - 10/06/2015 | Lượt xem: 562
Xôn xao tình yêu đến
Lặng lẽ tình yêu đi
Hỏi lòng ước mơ gì
Giữa cuộc đời gió bụi?
Đôi chân thì ngắn ngủi
Đường tình lại xa xăm
Chậc chội một chỗ nằm
Đứng hoài tình có mỏi ?
Ôi con tim tội lỗi
Tập cứng cõi lạnh băng
Quyết chẳng nói chẳng rằng
Khi tình hoài gõ cửa
Mệt, chẳng thèm yêu nữa
Tình là bướm là hoa
Là dĩ vãng nhạt nhòa
Là xuýt xoa tiếc nuối...
Đây một lần sau cuối
Đừng đến nữa tình ơi
Để ta còn thảnh thơi
Đam mê trò vui khác
Lòng thôi không dào dạt
Sét tình gọi bất ngờ
Và cũng khỏi bơ vơ
Nhìn một đời tình vỡ.
NMT(10/6/2015)