Đăng bởi Marry Doe - 05/09/2014 | Lượt xem: 1840
Mưa mang đến cho chúng ta vui buồn lẫn lộn,bất chợt lại mưa,làm mỗi người bất chợt ùa về nhũng kỷ niêm vui buồn lẫn lộn,muốn gởi nièn riêng theo mưa cho vơi hết u phiền?.
Mấy hôm nay,mưa cứ Liên tiếp,có hôm mưa ào ạc,ròi lại vức hẫng.Hôm nay mưa thật to,cứ kéo dày hết chận mưa nầy đến đám mưa khác,em ngòi ngấm mưa rơi,kỷ niệm trong em bỗng ùa về,vui có buồn có cứ lẩn lộn làm em suy nghỉ miên mang?.Cũng mùa mưa nầy vào năm trước,khi Anh gọi nhằm vào điên thoại em,do trời lúc đó mưa vâ em cũng rãnh rỏi,thế là ngòi Tám với anh,vậy mà người không quen biết lại trò truyện như đã quen từ lúc nào vậy?Thật lạ hai đứa Tám truyền rất hợp,qua đoi câu truyện chò thế là làm quen nhau,Cung từ lúc đó,mỗi ngày anh luôn gọi điều đận cho em,thế cũng thành thói quen,không nghe anh gọi,cứ ra vào không yên,truyện vì anh cũng tâm sự kể em nghe,mạc vù em không tin lời anh,nhưng không tin cũng không được,vì vòng tâm sự của anh gây cuốn húc em,làm em phải chia xẽ cùng anh,cứ như thế,mỗi khi mua về làm lòng em ấm hơn,vui hơn,không còn cô đơn lạnh lẻo như nhũng ngày không anh?.Anh ah!đói bới em được quen biết Anh là niềm vui,là hạnh phúc,cho vù chỉ là nhũng lời chia xẽ qua điện thoại,Nhung anh cũng làm em vui,đến mức nào anh biết không?.Thòi gian cứ choi chúng mình vẫn giũ mãi vòng chia xẽ em cám ơn Anh về điều đó?
Anh ah!Em muốn anh biết lúc nầy em nghỉ về anh,vì mưa lại về,mỗi khi mưa về cho vù đêm hay ngày Anh điều gọi điên thoại tâm sự cùng em,Anh chia xẽ về anh về gia đình anh,bên cạnh đó anh chiều khó lằn nghe em nói,lằng nghe em Chánh mốc giỏi hờn,vì có một điều anh không theo ý em là gập em một làn cho biết mạc,tại vì sau hả anh?Chúng mình vi trì Liên Lạc qua mấy mùa mưa,mà vẩn không biết mật nhau,là vì sao?trong em nhièu câu hỏi ,rát mâu thuần,vì lẽ đó em quyết định không nghe điện thoại anh nữa?Nhung thật lòng em nhớ anh thật nhiều,không biết mửa mua NÂM nay,anh thế nào?anh có khoé không?công việc,vợ con ổn định trua?nhiều lần em định điện thoại cho anh nhưng lại thoi,vì một lý do em giận anh,giận anh không một lần đến tìm em,cho vù em có cấu xí cở nào đi Trang nữa Nhung tình cảm con người quan trọng hơn vẽ đẹp bề ngoài mà anh,hy vọng nơi xa đó anh luôn nghỉ về em ,cũng như em đang nghỉ về anh?
mùa mưa NÂM nay lại về,nhưng thiếu đi một người cùng chia xẽ,làm em nghỉ về anh nhiều hơn,em muốn anh biết em đang nhớ anh,và em Vũng muốn biết anh có nhớ em không?Nhưng lại thoi,vì tiếng khóc con thố đã làm em trỏ về với thực tại,trách nhiệm em bây giò là phải lo cho gia đình,còn với anh đó là nhũng kỷ niệm thoáng qua,Nhung lại là kỷ niệm đẹp nhưng lại rất buồn có đúng vậy không anh?Nhiều lúc em nghỉ em muốn anh đọc được nhũng vòng suy nghỉ của em,để anh hiểu vì sao em không còn tâm sự cùng anh,không còn chia xẽ vui buồn với anh,vì mỗi người chúng ta điều có cuộc sống riêng hết,phải làm tròn trách nhiễm thoi Anh ah!em hy vọng anh ở nơi nào đó,sống vui,sống khoé,và hạnh phúc thì em cũng vui ròi?vì em luôn Tôn trọng tình bạn chi kỷ của chúng ta,em cho đó là kỷ niệm đẹp nhưng lại buồn,không bị tổn thuong,là được phải không ảnh.Khi không anh chia xẽ em xẽ cố gằng mạnh mẽ ,em cố gằng sống thật tốt,em hy vọng Anh cũng nghỉ như em,và anh đùng bao giờ buồn phiền Âu lo nữa nhe,lúc nào em cũng muốn anh vui vẽ hạnh phúc!.
Thời gian xẽ qua mau,cho vù anh quên đi em,nhưng em luôn nhớ về anh,nhớ về một người bạn chi kỷ,cất riêng một góc để Anh mãi mãi tồn tại trong em,em luôn lấy anh ra làm niềm tin,giup em giử vững hạnh phúc gia đình,em hy vọng anh là chính mình,vui và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình,đói với em anh luôn nhớ về em nhe anh,vì lúc trước anh thường nói anh không bao giờ quên em,kiếp nầy mình không được gấn nhau thì anh hẹn kiếp sau?làm em nhớ mãi,nếu có kiếp sau,em không bao giờ buôn tay,chỉ là lời nói đùa bây giò thành sự thật,mãi mãi không gập nhau,không gập nhau được giủ lien lạc làm vì,em nghỉ em không Liên lạc với anh là hoàn toàn đúng,anh đừng nên Chánh em vô tình,vì sau cất Liên lạc,nhưng biết anh có hiểu hay đang Chánh hay anh đang vui bì không ai lãi nhẫy bên tay anh nữa?Thoi thì cứ nghỉ anh đang nhớ em,ròi chìm vào giấc ngủ thật yên Bình như lúc trước thường hay gọi điện thoại chúc ngủ ngon,bất chợt em lại nghỉ anh dộc được nhũng vòng tâm sự em viết thì hay biết mấy,Nhung làm vì anh đọc đuọc?đây là nhũng vong tâm sự riêng em khi đang nghỉ về anh?Mua ơi hãy đêm kỷ niẹm vui buồn của ta theo mưa,theo gió,đến tận người có tâm sụ cùng ta,gỏi anh người bạn chi kỷ của em!.
NHẬT KÝ NGÀY MƯA!