Đăng bởi Marry Doe - 12/11/2014 | Lượt xem: 865
Ta không thể cứ ngồi luyến tiếc quá khứ mà quên đi hiện tại
Sáng, thức dậy muốn viết gì đó. Nhưng thật sự chẳng biết viết gì cho ra hồn mà đọc cả.
Thôi thì tôi viết về tôi. Mỗi sớm thức dậy lòng vẫn còn nặng nề quá. Cảm giác nhớ lại tràn về cả trong giấc mơ đêm qua và len lõi vào tận sáng nay. Ngày nào cũng vậy. Lúc chạy bộ cũng cứ lỡn vỡn trong đầu. Thực sự là không có nghĩ gì cả nhưng cái kiểu như tự nhiên nó đến không kiểm soát được.
Thực ra tôi có nhiều cái để mà làm mỗi ngày lắm, chẳng có thời gian mà suy nghĩ về những điều đã thuộc về ngày hôm qua đâu. Nhưng dư âm thì nó vẫn cứ âm ỉ chảy trong lòng. Sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ tự đi thôi, nên tôi chẳng cố làm gì. Chỉ biết sẵn sàng mà đón nhận nó mỗi đêm khi đi ngủ và thức dậy vào mỗi sớm mai.
Tôi cảm thấy mình có những sự thay đổi nhỏ mỗi ngày. Tôi nói với người ấy là “em đã thay đổi anh”. Nhưng người ấy có tin đâu. Tôi cũng không hề trách móc gì khi chúng tôi trở nên bình thường như hai người bạn. Có lẽ bởi vì tôi hiểu người đó hoặc tôi thông cảm được hoặc tôi làm vậy để thương chính tôi. Dù sao thì tôi vẫn cố gắng để khi gặp nhau tôi sẽ niềm nở vui vẻ trò chuyện như chưa hề có gì xảy ra trước đó. Mà cũng có gì đáng để lo đâu. Mọi chuyện nhẹ nhàng và kỷ niệm thì tôi cứ cất giữ ở một góc trong tim mình. Tôi tin cái duyên nợ, nếu còn là của nhau thì sẽ đến với nhau một ngày nào đó thôi, còn không thì cứ như là bạn, một người bạn rất đỗi bình thường cũng được.
Tôi sẽ để lòng tôi tự nhiên với người đó, không gượng ép về cái gì cả. Từ chuyện chào buổi sáng cho đến chúc ngủ ngon tôi cũng đều làm từ cái tự nhiên của mình. Có thể đến một lúc nào đó tôi có thể sẽ không muốn làm những chuyện đó nữa - thì thôi không thể gượng ép. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do. Và người nào ta gặp trong cuộc đời mình cũng là có lý do của nó. Ta không thể cứ ngồi luyến tiếc quá khứ mà quên đi hiện tại. Cho nên cứ ra đường mà vui lên đi. Ta cứ ủ dột trong nhà luyến tiếc quá khứ thì người ta đã có người mới mất rồi.
Sài Gòn, 4-8-2014
quÂn