Đăng bởi Marry Doe - 29/08/2014 | Lượt xem: 991
Đôi lúc phải thật cám ơn ba mẹ đã cho tôi cơ hội để sống và được sống trên cuộc đời này. Để có cơ hội thích một ai đó, yêu một người nào đó và thương người đó đến lúc...kết thúc. Từ những âm tiếng của 2 từ THƯƠNG và YÊU đủ biết được sự khác biệt của hai loại tình cảm đó như thế nào. Có thể chỉ bằng một cái nhìn, bạn thích ngay con người đó. Có thể chỉ bằng một lời hứa, bạn nguyện sẽ yêu người nào đó đến hết cả tâm hồn. Nhưng, chỉ có một người mà bạn có thể thương suốt cả đời, đó là người dù cho có phải là của bạn hay không thì chữ THƯƠNG đó vẫn luôn luôn rất xứng đáng.
Một góc bình yên khi nhìn bước chân mình đã bước những dặm của những con đường. Chưa đủ xa để khiến nó dừng, nhưng đủ xa để đôi lúc sự mệt mỏi lấn át một chút.
Một chút chông gai, một chút hụt hẫng để biết trân trọng những niềm vui và cả sự vui sướng. Để biết trân trọng và giữ gìn những điều tốt và những con người tốt đẹp luôn ở quanh ta.
Nghe đồn mùa thu tới....
lá chuyển vàng trong xanh ngắt của hạ
Đường sẽ lại ngập lá,
lòng sẽ lại ngập thu
Một buổi chiều rất thu, người bạn hỏi tôi "Mày có tin tình yêu sét đánh không?" - "Tin chứ, nhưng để giữ cho sét luôn đánh tới 1 người thì tao không tin :) "
Đơn giản thôi mà, cánh cửa khi khép lại vẫn có thể hơn một lần được mở ra, nhưng có những thứ khi khép lại rồi thì không bao giờ có thể mở ra được nữa. Có những thứ, khi đã kết thúc nghĩa là không thể bắt đầu lại từ đầu.
Cuộc đời như những gì phía sau cánh cửa, không mở ra thì không thể biết đằng sau là biển rộng mênh mông, lòng người chật hẹp hay chỉ là một bức tường cao, một con phố nhỏ. Một ngôi nhà có thể có rất nhiều cửa, nhưng chỉ một lối duy nhất được gọi là cửa chính. Con người cũng vậy, đóng rồi khép biết bao nhiêu cánh cửa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 1 lối chính duy nhất để dẫn dắt những yêu thương có thật!!!
>>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút”
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn