Thanh toán

Chàng trai Việt chấp nhận mối tình luôn có “kẻ thứ ba” xen vào vì phải lòng cô gái Nhật dễ thương

Đăng bởi - 10/07/2018   |   Lượt xem: 817

Câu chuyện tình yêu của Nguyễn Cường trong một hội nhóm MXH nhanh chóng khiến mọi người bấm like vì thấy cặp đôi Việt - Nhật này rất đỗi dễ thương, dù lúc nào cũng có “kẻ thứ ba” bất đắc dĩ kè kè bên cạnh.

Cường viết: “Hai con người. Hai đất nước. Hai thứ ngôn ngữ. Nhiều khi nói chuyện với nhau mà phải cầm khư khư cái google dịch. Phải lòng nhau. Hatsuki 8.7.18” cùng với hình ảnh của cả hai tại nơi hẹn hò đầu tiên.


Đoạn chia sẻ của Cường về tình yêu với cô gái Nhật đang khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc​
Đoạn chia sẻ của Cường về tình yêu với cô gái Nhật đang khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc​

Chủ nhân của câu chuyện có “kẻ thứ ba” là anh “Google dịch” xen vào mối quan hệ yêu đương trên là cô bạn gái tên là Hatsuki và anh chàng Mạnh Cường, cả hai đều sinh năm 1998. Cường đi du học Nhật Bản và quen Hatsuki, cô gái Nhật Bản, tại nơi Cường làm thêm. Hatsuki là sinh viên đại học ở Nhật, cũng đi làm thêm. Và khi Cường nhìn thấy Hatsuki thì ấn tượng quá vì bạn gái Nhật này rất đỗi dễ thương.


Hatsuki gây ấn tượng với Cường vì sự đáng yêu, trong sáng​
Hatsuki gây ấn tượng với Cường vì sự đáng yêu, trong sáng​

Cường kể: “Ấn tượng với bạn đó là bạn đó rất dễ thương nhưng nhìn có vẻ khó gần. Mình cũng ngại tiếp xúc vì mình chưa nói nhiều được tiếng Nhật.

Được 1 thời gian vẫn chỉ là chào hỏi, Hôm đó ngồi nghỉ giải lao cùng nhau, mình thích bạn đó mà k nói được hôm đó tự dưng bạn đáng yêu không chịu được, nên mình xin bạn đó instagram, không ngờ được bạn ý cho luôn.

Sau khi xin phải đến 1 thời gian mình mới dám nhắn tin, cũng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường.

Dần dần theo kịp chương chình học trên trường, mình nói được tiếng Nhật nhiều hơn, dần dần cũng hiểu bạn ấy nói gì, nhưng nhiều khi vẫn phải dùng... google dịch.

Mình hẹn hò với bạn đó khi vừa chia tay người yêu cũ được 3 tháng, có thể hơi nhanh.

Nhưng vì thích nên mình cũng kệ dù mọi người có nói gì. Lần đầu hẹn hò thì cứ ôm khư khư cái điện thoại vì bạn ý ở ngoài đáng yêu hơn mình tưởng tượng.

Đúng gu của mình: lùn lùn, béo béo và tóc ngắn cũng sống nội tâm, hướng về gia đình”.

Tuy nhiên, vì rào cản ngôn ngữ nên dù gọi là hẹn hò nhưng vẫn còn có chút ngại ngùng vì có “kẻ thứ ba” bất đắc dĩ, cho đến khi đôi bên kể về gia đình của nhau thì nó mới được xóa bỏ. Vì gia đình Cường thì chỉ có mẹ và em nên khi yêu ai Cường cũng muốn biết chắc chắn đối phương có thông cảm cho mình không. Thế nhưng Hatsuki vui vẻ với điều ấy.

Buổi hẹn hò đầu tiên Cường không biết đưa Hatsuki đi đâu nhưng vì mẹ theo đạo Phật nên Cường đưa bạn gái lên chùa cầu may và bức ảnh Cường “khoe” trên MXH chính là một ngôi chùa ở Nhật. “Lần đầu hẹn hò nắm tay lên chùa thì buồn cười nhỉ, nhưng thật may bạn ấy cũng vui vẻ”, Cường kể.

Chàng trai Việt chấp nhận mối tình luôn có “kẻ thứ ba” xen vào vì phải lòng cô gái Nhật dễ thương

Chàng trai Việt chấp nhận mối tình luôn có “kẻ thứ ba” xen vào vì phải lòng cô gái Nhật dễ thương

Càng Yêu Hatsuki Cường càng nhận ra cô bạn Nhật này cực kì đáng yêu, cái kiểu đáng yêu tự toát ra, trong sáng, thánh thiện và hầu như không bao giờ cằn nhằn hay đòi hỏi về điều gì. Cường cho biết về văn hóa có khác nhau nên các cô gái Nhật hầu như rất ngại ngùng, không phải quá cởi mở nên nắm được tay Hatsuki với Cường là rất hạnh phúc.

Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ nên lúc đầu nói chuyện với nhau cả hai cũng phải mất 3 giờ đồng hồ để hiểu. Nhưng cô bạn gái này luôn kiên nhẫn, không bao giờ tỏ ra cáu gắt, chỉ cười hiền dễ thương với Cường, điều đó làm Cường càng yêu cô gái này nhiều hơn. Cả hai cùng nhau tham gia các lễ hội truyền thống Nhật Bản, cùng đi du lịch và càng ngày càng thấy hào hứng với mối quan hệ này.

Chàng trai Việt chấp nhận mối tình luôn có “kẻ thứ ba” xen vào vì phải lòng cô gái Nhật dễ thương


Dù mối tình luôn có “kẻ thứ ba” xen vào là anh “Google dịch” nhưng Cường và Hatsuki vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc​ 
Dù mối tình luôn có “kẻ thứ ba” xen vào là anh “Google dịch” nhưng Cường và Hatsuki vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc​ 

Đôi lúc ngồi với nhau thấy Hatsuki dễ thương nên Cường hay xoa đầu cô bạn thì Hatsuki cứ nhìn lại bạn trai rồi nghiêng đầu rồi cười thôi. “Bọn mình xưng hô với nhau cũng buồn cười. Tên bạn ấy là Hatsuki nhưng mình hay gọi là Sushi. Còn bạn đó gọi mình bằng Cường, nhưng cái giọng nó bị lớ lớ cứ là Cuông thôi. Nhưng mà cũng đáng yêu nên mình cũng kệ”, Cường vui vẻ kể.

Giờ thì cặp đôi này vẫn nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng vì tiếng Nhật khó học, khó nhớ nên Cường vẫn dùng google miết. Nhiều lúc chẳng biết úp mặt vào đâu vì ngại nhưng Hatsuki vẫn kiên nhẫn chờ Cường loay hoay với cái điện thoại. Hatsuki thường đưa ra những ví dụ để Cường lựa chọn, cái này đúng hay không... vì vậy, Hatsuki đã trở thành động lực để Cường cố gắng học tiếng Nhật.

Vì mẹ Cường đang ở Việt Nam nên Cường không có ý định ở lại Nhật Bản sau khi học xong. Cả hai quyết định sẽ tìm hiểu nhau dài lâu hơn rồi Cường sẽ ngỏ ý hỏi Hatsuki xem có muốn về Việt Nam sống không. Bản thân Cường cũng muốn có một happy ending lắm nhưng cũng còn tùy thuộc vào tương lai phía trước.

Nguồn Yan

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Hy vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ thành thạo tiếng Nhật thì sẽ không cần đến người thứ 3 nữa hi
D
tình yêu vượt qua được mọi rào cản