Đăng bởi Marry Doe - 02/02/2015 | Lượt xem: 1351
Một câu hỏi mà có rất nhiều tranh cãi ,khi không còn yêu thương nhau nữa,khi đã quyết định chia tayroi thì có nên tiếp tục làm bạn hay không?
Một câu hỏi mà có rất nhiều tranh cãi ,khi không còn yêu thương nhau nữa,khi đã quyết định chia tayroi thì có nên tiếp tục làm bạn hay không? Tôi cũng đã từng dằn vặt mình bởi câu hỏi này.
Lần đầu tiên ,với một người tôi còn rất yêu nhưng anh ta quyết định chấm hết khi trong tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm ,tôi hy vọng có thể níu kéo nhưng anh ta không muốn ,sau đó tôi lại muốn được làm bạn với anh ta. Trong đầu tôi thực sự lúc ấy là suy nghĩ tôi có thể được ở bên cạnh anh ấy nhìn thấy anh ấy cười ,anh ấy nói,dù người đó không còn yêu tôi nữa nhưng chỉ cần tôi còn tình cảm là được ,tôi chỉ cần anh ấy vẫn xem tôi như bạn. Nhưng tôi thực sự đã sai! Khi làm bạn ,tôi vẫn nhận được sự quan tâm của anh dù là rất nhỏ vẫn đem lại cho tôi nhiều hy vọng ,hy vọng có thể nối lại tình cảm với anh. Điều đó khiến tôi hy vọng ,chờ đợi,ngụp lặn trong những suy nghĩ không có kết thúc khi anh thực sự vẫn dung ở mức tình bạn không hơn còn tôi thì ngày một hy vọng và đau khổ .
Lần thứ hai, Với một người tôi không còn tình cảm nữa vì chúng tôi không hợp tính nhau,tôi chia tay anh, Và anh mong chúng tôi có thể làm bạn. Anh vẫn gọi điện hỏi thăm ,gửi tin nhắn cho tôi , anh thường xem quan tâm tôi đang ở đâu ,ăn gì chưa ,đi làm về chưa,có mệt không như khi còn yêu nhau. Và tôi thực sự mệt mỏi với điều đó, những sự quan tâm của anh trên mức tình bạn thông thường. Tôi quyết định thờ ơ với những tin nhắn của anh ,không quan tâm đến những cuộc gọi đến của anh. Anh gửi tin nhắn trên FB hướng xuyên hơn và tôi giả vờ không đọc nó,không trả lời. Anh cố gắng hỏi tôi vì sao lại lạnh lùng như vậy. Tôi suy nghĩ rất nhiều nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ đem đến cho anh hy vọng như tôi đã từng hy vọng, nếu tôi quan tâm anh anh sẽ vẫn nghĩ tôi còn tình cảm với anh. Nếu tôi không trả lời anh tôi có cảm giác tạo thêm sự tổn thương cho anh. Tôi hẹn anh nói chuyện nghiêm túc rõ ràng. Tôi nói với anh những gì tôi nghĩ và lo lắng ,tôi mong anh có thể hãy đừng quan tâm đến tôi nữa ,hãy sống cuộc sống mới của mình . Tôi vẫn xem anh là bạn như những người bạn bình thường kia của tôi chứ không như tình bạn mà anh đang dành cho tôi. Tôi cố gắng giải thích và anh hiểu những điều tôi nói. Từ đó bẵng đi một thời gian chúng tôi không liên lạc ,2 năm sau tình cờ gặp lại anh ,tôi và anh đều rất vui khi gặp lại nhau và lúc này chúng tôi thực sự xem nhau là bạn.
![](http://phunumoi.net/wp-content/uploads/2014/09/tai-sao-con-nguoi-ta-kho-lam-ban-sau-mot-moi-tinh-do-vo.jpg)
Những lý do không nên là bạn sau khi vừa chia tay:
1. Người cũ mong làm bạn vì có thể níu kéo, một bên còn yêu rất nhiều thì không nên là bạn.
2.Chia tay không dễ dàng. Một vài người cần “đoạn tuyệt” với quá khứ để chữa lành vết thương và tiếp tục cuộc sống riêng của mình.
3.Có câu "Tình cũ không rủ cũng tới", hãy cân nhắc khi quyết định liên lạc hay làm bạn với người cũ
4. "Bạn ",là cùng nhau chia sẻ ,cùng nhau tâm sự ,cùng nhau dạo phố,có thể gọi điện nói chuyện tùy thích nhưng liệu với người cũ bạn có thể làm được những điều đó hay không?
5. Phải giải thích như thế nào với người mới về người cũ? Liệu người mới có tin không ? Có nghi ngờ hay không?
Tôi đã rất cố gắng để duy trì tình bạn với người yêu cũ để rồi cùng với thời gian lại nhận ra rằng thứ tình bạn ấy đang tan dần, trở thành kiểu “người quen” không hơn không kém. Từ bỏ người cũ, xét cho cùng, cũng không đến nỗi bi kịch lắm đâu.
Còn bạn thì sao???
![](http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/19/1/15/13084209541442395076_574_0.jpg)