Đăng bởi Marry Doe - 21/03/2015 | Lượt xem: 1076
Có bạn nào gặp trường hợp giống thế này chưa
Vợ bấm chuông mấy lần mới giật mình tỉnh dậy, cất giọng lèm bèm:
– Ai thế?
– Vợ anh đây!
– Thật á?
– Đừng có nói em mới đi một tuần đã quên mặt nhau rồi nhé!
Chồng nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở bước ra cửa.
– Sao em về sớm thế?
– Anh muốn em đi luôn chứ gì?
- Đâu! – Chồng gãi đầu gãi tai, e thẹn – Anh mong em về mãi…
Vợ đưa mắt nhìn đống hoang tàn một lượt, thở dài thườn thượt:
– Tôi biết anh mong tôi thế nào rồi…