Đăng bởi Marry Doe - 14/04/2014 | Lượt xem: 905
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, bỗng dưng tôi muốn viết lách một ít. Chuyện là sau khi tôi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc trong đó có cảnh chàng trai qua nhà bạn gái để xin cưới làm tôi bỗng nhớ cái ngày ấy, ngày mà ba má tôi quyết định cho tôi đi lấy chồng.
![](http://kenhcuoi.vn/uploads/news/Kinh_nghiem_chon_studio_chup_hinh_cuoi_cho_cap_doi_3.jpg)
Ngày ấy tháng ấy năm ấy, khi mẹ anh ( mẹ chồng tôi) quyết định qua nhà tôi để xin hỏi cưới, và dĩ nhiên là anh cũng đã nói trước với tôi vài ngày. Ở nhà tôi, ba má dọn dẹp mọi thứ tươm tất, chạy tới chạy lui để chuẩn bị đón tiếp gia đình anh. Vào buổi sáng ấy, khi bố mẹ tôi ngồi trước nhà để chờ gia đình anh, thì ngó ra đầu ngỏ thấy gia đình anh tới mà lại còn đi bộ nữa chứ. Gia đình tôi cười phì, sao gia đình bên đó lại phép tắt như thế ( kiểu như ngày xưa là họ phải đi bộ vào nhà). Bố mẹ tôi lo sợ cho tôi sẽ gặp phải gia đình cổ hủ rồi khổ thân. Nhưng khi vào nhà thì mọi chuyện mới vỡ lẽ là xe bị hư lúc đến, mà cũng gần tới nhà rồi nên gia đình anh đi bộ luôn. Rồi lại thêm một chuyện thú vị nữa là sau khi hai bên gia đình nói chuyện luyên thuyên thì má anh và má tôi là bạn học chung nhau năm cấp 2. Rồi mọi chuyện trở nên thú vị, hai gia đình cười nói luyên thuyên suốt buổi luôn. Tôi cũng vui mà anh cũng không kém phần. Thế là kết quả má tôi gật đầu cáp rụp đông ý cho tôi đi lấy chồng luôn. Và giờ chúng tôi đã có 2 cháu 1 gái và 1 trai với nhau. Gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ thế đấy.