Thanh toán

Cô bạn thân

Đăng bởi Marry Doe - 12/07/2014   |   Lượt xem: 1432

Tôi quen cô ấy lúc còn ngồi ghế nhà trường,không biết số phận đã sắp đặt, khiến cho chúng tôi học cùng nhau,và cũng từ đó, do tâm đầu ý hợp hay gì mà chúng tôi thân nhau lúc nào cũng không nhớ rõ!

Chúng tôi học chung nhau thời phổ thông, cô bạn tôi học thì rất giỏi, nết na thùy mị, đoan trang. Ngược lại tôi lại xấu, học rất tệ. Đã học tệ còn viết sai lỗi chính tả trầm trọng nữa chứ, do vậy tôi tham gia viết lách xem có thay đổi gì không? không ngờ càng tệ thêm. Các bạn trên MW không hiểu, bảo tôi xem thường độc giả. Chuyện đó không phải như các bạn nghĩ đâu. Do tôi mắc lỗi sai chính tả, không thể sửa được, các bạn thông cảm nhe. Các bạn đọc bài tôi viết góp ý thật lòng tôi cám ơn vô cùng. Tôi hứa cố gắng sửa đổi! Còn bây giờ quay lại chuyện cô bạn tôi.

     Cô bạn tôi người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng rất mạnh mẽ, hoạt bát, luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là tôi. Do tôi chân bị liệt, nên tôi rất cần một ai đó đồng cảm chia sẻ. Và cô ấy đến bên tôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp gu. Có thể tâm sự mãi mà không hết chuyện. Thời gian như vậy, chúng tôi học chung nhau hết mấy năm phổ thông. Chúng tôi càng thân nhau hơn. Tình bạn, tình người hay nói đúng hơn, thân hơn cả tình chị em rưột trong nhà.

      Do hoàn cảnh, học cuối cấp xong, chúng tôi không vào đại học, do tôi không đi đứng thuận tiện nên không vào đại học. Còn bạn ấy, tình yêu học trò, một mối tình thật đẹp, không kém chông gai, trắc trở. Nhưng đều vược qua vì tình yêu đích thực. Họ đã đi đến hôn nhân. Một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Thế là tôi về nhà, cô bạn tôi bước lên xe hoa. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua lại, đến thăm nhau, cũng như còn đi học vậy. 

      Qua bao năm, cô bạn tôi sinh một cu tí rất đáng yêu. Tình yêu đẹp, khi sinh con, họ trông càng mặ nồng. Trong thời gian nào, chúng tôi cũng vẫn liên lạc, vẫn chia sẻ buồn vui với nhau. Cô bạn tôi chia sẻ chuyện chồng con. Còn tôi độc thân mà, nên rất rảnh rỗi, hay chuyện trò cùng cô bạn. Sự thật, mỗi khi tôi buồn bực chuyện gì, tôi tâm sự cùng cô bạn ấy, đều được giải tỏa.

     Cứ như thế tình bạn chúng tôi ngày càng tốt đẹp. Khi nhìn lại tình bạn chúng tôi trải qua gần 20 năm, Trong gần 20 năm ấy, có biết bao điều chia sẻ, chúng tôi điều vược qua hết. Riêng tôi, tôi cứ nghĩ mình ở vậy cho tới già, không ngờ duyên số, tôi lấy chồng vào năm 30 tuổi, tôi cũng có hỏi ý kiến cô bạn tôi nên lập gia đình hay không? Cô bạn tôi tâm sự cùng tôi rất nhiều về vấn đề lập gia đình, do vậy tôi đồng ý bước vào cuộc hôn nhân không định trước. Khi bước vào, mới thấy nó phức tạp, gò bó, không thoải mái như lúc con độc thân.Do vậy, bạn tôi lại sát cách cùng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhờ động viên mọi điều mà tôi càng ngày càng sống tốt. Vấn đề ứng xử vợ chồng, chăm sóc con cái, điều kiện tài chính, tôi tự vượt qua được. Còn về già, thôi thì tới đau tính tới đó, mong rằng tình bạn chúng tôi mãi song hành!

     Cô bạn tôi rất tâm lý, luôn giúp tôi xử lý mọi tình huống. Cả chuyện gia đình, giải đáp mọi thắc mắc khi tôi cần. Không biết tôi cám ơn bạn ấy sao nữa, mặc dù từ khi tôi còn bé, tôi bận rộn ít đi đâu được. Cô bạn tôi vẫn luôn bên tôi, giải đáp mọi điều cùng tôi. Và bây giờ cô bạn tôi đang mang bầu bé thứ hai, mà tôi chưa đến nhà thăm được. Cảm thấy có lỗi quá, nhưng bạn tôi sẽ hiểu cho tôi, vì bạn tôi rất biết thông cảm mọi sự.

      Nhưng gần đây tôi đã buồn, vì bạn tôi lại khóc. Tôi rất sợ bạn tôi khóc vì mỗi khi bạn tôi khóc là khó vỗ về lắm. Bạn tôi khóc chừng nào đã thì thôi nên tôi mới sợ. Nhìn bạn khóc mà không biết làm gì, bạn tôi lại đang có bầu nữa. Cảm thấy có lỗi quá đi! Cuộc sống mà, có vui phải có buồn. Rồi chuyện buồn lại qua vui lại đến. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với người tốt. Cô bạn nhỏ bé mà mạnh mẽ ơi! Hãy mạnh mẽ lên để cho bé con trong bụng cũng mạnh mẽ như bạn vậy. Bạn còn phải làm chỗ dựa cho cu tí lớn của bạn và cả chỗ dựa cho tôi nữa chứ! Bạn thân ơi! Cố lên!

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
Ung ho nhe ca nha
V
Cam on
L
Cố lên nhé :)
V
Cho doi La hanh phuc hay bat hanh
V
Thoi gian xe tra loi
D
BFF
M
Không sao đâu chị ơi, từ từ cũng sẽ hết thôi hihi