Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 957
Mình là một cô dâu
19 tuổi, tuối của ước mơ và hoài bão, đôi lúc tôi như muốn vỡ tung vì cuộc sống quá xô bồ lắm thị phi ở cái đất Hà thành này. Những lúc như thế tôi lại nhớ về gia đình, nhớ về miền quê sóng nước êm đềm của mình với ông bà, với bố mẹ, với những đứa em ngoan ngoãn và hồn nhiên, tôi bất giác mỉm cười và lại nhấc chân bước tiếp
Cách đây 20 năm, bố tôi vượt qua bao nhiêu là rào cản để lấy đươc mẹ, ngày 10/2/1994 bố đưa mẹ về nhà, hai người chăm chỉ làm ăn để không phải phụ thuộc vào ông bà, để có được một căn nhà bé bé ấm áp. Căn nhà đó tôi vẫn còn nhớ như on những lần mưa to gió lớn là hai bố con chạy ra cửa sổ lớn căng tấm bạt cho kín, chèn cửa lớn cửa bé để mưa khỏi hắt vào nhà, mẹ thì khoác áo mưa chạy vội mang đồ ăn từ bếp lên, rồi cả nhà sẽ ngồi quây quần trên manh chiếu ăn cơm ^_^ trời lạnh lắm nhưng một đứa trẻ như tôi chẳng thấy hề chi, chỉ thích ngồi ăn, láo liên nhìn TiVi những khi bố không để ý ^_^
Tôi đang là sinh viên năm 2, đã biết yêu và biết thích, tình cảm sốc nổi vụt đến rồi vụt đi như tàu điện, *đến khi nào con mới lớn được đấy con gái* bố tôi vẫn hay xoa đầu rồi tặc lưỡi bảo như thế. Nhưng là con nít nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi nhớ nhà lay lắt mỗi khi Hà Nội có bão có mưa, mỗi khi đập vào mắt vào tay là những thị phi của xã hôi, mỗi khi vật lộn với những khó khăn một mình phải chịu đựng...
hixxxx.....16/9/2014
Hà Nội ngày mưa bão, tôi cầm tấm ảnh cưới của bố mẹ trên tay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, được một bà cô đang định cư ở Hà Nội trao cho, ảnh cưới đen trắng, có hình bố mẹ hồi thanh niên, mặt bố mẹ bầu bầu trông thật đáng yêu ^_^, mẹ cười toe, xúng xính trong bộ áo dài trắng, vòng hoa trắng rực rỡ trên đầu, bố thì lịch lãm chẳng khác nhiều so với bây giờ
Mẹ kể là hồi đó được khoác trên mình bộ áo dài đó là điều kiện lắm, mà đâu có giàu có gì đâu, nhưng mẹ được bà cô cho mượn bộ áo dài đó để mặc trọng dịp lễ trọng đại nhất đời. Hỏi sao mẹ không cười toe như thế trong ảnh ^_^ Thấy bố mẹ bao giờ cũng thật đáng yêu
Hôm nay, vô tình lướt qua chương trình Thử làm cô dâu, ước muốn được mặc thử những bộ cánh lung linh tinh khôi đó lại trỗi dậy, không hiểu chương trình có những bộ cánh cho cô bé hạt tiêu 1m55 như mình không nữa :) nhưng mình chắc chắn sẽ là một cô dâu hạt tiêu
Ekip của Thử làm cô dâu ơi, hi vọng mình sẽ dành được một vé mời để được khoác lên mình niềm hạnh phúc khi làm cô dâu như thế nào, nghĩ thôi mình cũng thấy rạo rực lắm rồi
Cảm ơn! ^_^