Đăng bởi Marry Doe - 08/08/2014 | Lượt xem: 957
Kết hôn ở tuổi 22 rưỡi
22 TUỔI RƯỠI, BẰNG gì thì có lẽ cũng không bằng BẰNG LÒNG.
Mỗi người đều trải qua những mốc quan trọng trong đời như tròn 1 tháng tuổi, tròn 1 tuổi, tròn 18 tuổi (bước vào cánh cổng Đại học hay thực hiện ước mơ), tròn 22 tuổi ( chuẩn bị bước vào đời), tròn 30 tuổi (đánh dấu sự trưởng thành)...
Tôi thấy mọi người thường viết về tuổi 22, tuổi 23 nhưng đối với tôi một trong những cột mốc cuộc đời không chỉ là khi tôi tròn 22 hay tròn 23 tuổi mà là cả cái khoảng giao nhau giữa hai tuổi ấy- 22 tuổi RƯỠI
Khi 18 tuổi, tôi đi qua cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, hồn nhiên. Khi 18, tôi đã mơ ước, loay hoay với cái mơ ước đó , sau đó bắt đầu bước chân vào cánh cổng đại học. Rồi tôi bước qua những năm tháng sinh viên với những niềm vui, nỗi buồn, nụ cười lẫn nước mắt với những ngây thơ, dại khờ, tinh nghịch và vui hết sức, yêu hết mình.
Khi tôi 22, tôi đã lo lắng và cố gắng cho thi cử, tới xét tốt nghiệp. Tôi đã trải qua cái cảm giác bất ngờ và hạnh phúc khi có công ty gọi điện mời tôi phỏng vấn, rồi cái cảm giác phập phồng lo âu cho ngày phỏng vấn làm tôi mất ngủ. Và rồi tôi đậu và bắt đầu đi làm trong khi 10 ngày nữa mới nhận bằng tốt nghiệp.
Trải qua cái cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi được "báo cáo" với ba mẹ - con đã có công việc - với nhưỡng cuộc điện thoại kéo dài để "khoe" đủ thứ. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm, nó khó khăn, lạ lẫm, ngó nghiêng, Và rồi tôi càng nhận ra rõ hơn, rằng kiến thức mà tôi tích lũy được trong suốt 4 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường vẫn là chưa đủ, tôi lơ ngơ, mập mờ, tôi... buồn cười trước công việc. Về nhà suy nghĩ thấy thầy nói đúng- công việc khác xa so với những gì các em được hoc. Rồi vài ngày sau tôi cũng quen, mọi thứ cũng ổn và dần thành thạo.
Và sau 10 ngày cuối cùng tôi cũng khoát lên mình màu áo cử nhân và tấm bằng kỹ sư loại khá trong tay với công việc tạm ổn. Cái giây phút ấy nó lâng lâng khó tả, nó có vị ngọt ngào và đậm đà với bao hạnh phúc trên gương mặt của ba và nụ cười của má, của em và của người yêu và cùng sự chung vui của những người bạn tâm giao.
Gác lại hạnh phúc, tôi quay lại với công việc nhưng một thời gian sau tôi phát hiện và tự hỏi mình không hợp với công ty hay công ty không hợp với mình và tôi nghỉ việc. Lúc đó tinh thần hoảng loạn và đầy lo lắng vì thực sự ngoài đời không như sách vở. Và rồi tôi nghĩ 22 tuổi rưỡi còn quá trẻ cho 1 công việc phù hợp. Nhưng hơn hết, đó chỉ là một vấp váp đầu đời để tôi thêm vững vàng trên nhưng bước chân của tuổi 23 săp tới. Sau những gì đi qua tôi khẳng định "22 tuổi rưỡi, tôi ra đời và tôi đã lớn" .
Tôi nói với bạn bè tôi chuẩn bị kết hôn. Ai cũng bất ngờ vì tôi còn quá trẻ và non nớt cho hôn nhân. Nhưng ai cũng có dự định và kế hoạch cho cuộc đời mình. Đó là con đường của riêng tôi, ra trường , đi làm và kết hôn. Tôi muốn ổn định mọi thứ để xây dựng sự nghiệp. ( Tôi muốn làm theo cách nghĩ của mình chứ không phải theo lịch trình mẫu phải có sự nghiệp ổn định rồi mới kết hôn- khi đó đã già và tình yêu không còn là tất cả mà có phù hợp người kết hôn là được).
Hơn nữa, tôi đã có một tình yêu trọn vẹn ( hạnh phúc, giận hờn, chia ly và trở lại), nó cũng qua 4 mùa valentine (ngày đầu tiên quen nhau đúng 14/2), đủ sắc màu và mùi vị nên tôi nghĩ cũng đến lúc kết hôn.Với một cô gái thì cái cảm giác được khoát lên mình chiếc váy cưới là không thể nào diễn tả nổi. Tôi cũng vậy, nó lâng lâng, khác lạ và hạnh phúc ngọt ngào. Ngày tốt nghiệp tôi cũng rất hạnh phúc nhưng giờ hạnh phúc này nó khác xa và đong đầy hơn, nhiều mùi vị hơn.
Giờ đám cưới của tôi sắp đến nên tôi gác chuyện công việc của mình để chuẩn bị cho đám cưới (đủ mọi thứ để lo). Tôi phải thử váy cưới, chụp hình cưới, chuẩn bị thiệp, nhà hàng, quần áo và.......
Tôi đã và sẽ đi qua cái tuổi 22 rưỡi như thế đó. Tuổi 23, sẽ đến,sẽ chẳng dễ dàng bước. Và tuổi 23 (chẳng còn trẻ để mà mơ mộng, mà cũng chẳng già để chín chắn), tôi có thêm 1 bờ vai để tựa khi mệt mỏi, 1 bàn tay nắm lấy khi tôi chùn bước, 1 vòng tay ôm lấy tôi khi vấp ngã và 2 gia đình lớn với 1 gia đình nhỏ để quay về cùng những dự định cho sự nghiệp.
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn