Đăng bởi Marry Doe - 16/09/2014 | Lượt xem: 1538
Ai cũng có một thời trẻ thích sự tự do và tự cho mình cái đặc quyền đó mà không muốn bất cứ điều gì lấy đi nó . Tự nói với mình rằng sẽ chẳng bao giờ yêu ai nhưng rồi lớn lên có những lúc họ cảm thấy cô đơn và cần được một ai đó che chở . Rồi họ tìm đến nhau như một định mệnh được sắp đặt , những cảm xúc bối rối và nhớ nhung bắt đầu len lói khi họ không gặp nhau, dần dần chút cảm xúc nhất thời đó lớn lên mà họ cảm thấy chẳng thể thiếu nhau được và rồi họ đã yêu . Vậy đấy! tình yêu nó đến đơn giản và bất chợt vậy thôi nên đừng nói không bao giờ yêu vì cuộc đời có mấy ai chưa yêu bao giờ .
Cuộc đời với mỗi người là những chặng đường khác nhau . Có người thì bước qua nó một cách rất nhẹ nhàng như những cơn gió thu nhưng rồi có người lại bước qua nó với những trầm bổng ngổn ngang . Nhưng tôi chắc rằng dù có thế nào đi nữa thì sống trên đời ai cũng đã từng trải qua những ngày yêu vì cuộc đời có mấy ai mà chưa yêu bao giờ !
Có người đã từng nói với tôi rằng ! Sau này sẽ chẳng bao giờ yêu ai cả . Vì mấy chuyện yêu đương đó phức tạp và đau đầu lắm .Họ cứ sống những ngày mà họ cho rằng đó là niềm vui và hạnh phúc nhất với họ mà chẳng cần nghĩ nhiều đến những thứ xung quanh đang dần dần thay đổi . Nhưng rồi thời gian qua đi , duyên số cũng đưa đẩy họ đến với những cuộc tình mà họ chưa từng nghĩ đến . Họ cố tình chối bỏ nó bởi đơn giản họ nghĩ rằng nó thực sự không đem lại chút gì đó gọi là tự do và niềm vui . Họ cứ nghĩ rằng khi yêu rồi mọi thứ sẽ khác lắm , rằng mình sẽ bị chói buộc vào nhiều thứ chẳng đâu , chẳng còn được đi mua sắm cùng lũ bạn hay đơn giản chỉ là đột nhiên cảm thấy trong người bồn chồn , khó chịu là lại cùng đám bạn ra một quán cafe tán chuyện .
Nhưng rồi những ngày tháng của tuổi trẻ qua đi , họ cũng phần nào nhận ra rằng đôi khi có những chuyện chẳng thể nào kể hết cho những đứa bạn kia của mình , giữ mãi trong lòng khó chịu lắm . Bất chợt trong suy nghĩ lại thoáng xuất hiện thứ gì đó mong manh rằng “ ước gì , giờ này có một người có thể lắng nghe mình “. Rồi ngay khi đó họ lại tìm cho mình một ai đó mà họ cảm thấy tin tưởng nhất để họ giải bày những thứ tâm trạng không vui kia.
Cứ như thế , mỗi khi như vậy vẫn cái thói quen đó, họ lại tìm đến người ấy – người mà luôn mang đến cho họ sự bình yên đến lạ kì. Thời gian luôn là một liều thuốc mê thật sự diệu kì , rồi một ngày họ nhận ra rằng thiếu đi người ấy mình chẳng thể vượt qua được những chuyện buồn của cuộc sống , những khó khăn đang đến nếu không có người ấy nó như một bức tường lửa mà họ chẳng thể nào vượt qua được . Chút cảm xúc nhớ nhung bắt đầu len lói qua trái tim mỏng manh đó, muốn được gặp người đó để kể lể mỗi khi có chuyện vui và muốn ôm chầm lấy họ mỗi khi chuyện buồn cứ bao lấy mình .
Yêu rồi đấy ! cái người ngày nào còn nói với tôi rằng sẽ không bao giờ yêu ai cả cuối cùng cũng đã bắt đầu có những thứ cảm xúc thiêng liêng đó . Vậy đấy ! dù bạn là ai , dù bạn có cứng rắn đến mấy ,có mạnh mẽ đến mấy thì một lúc nào đó họ cũng cần có một người lắng nghe và chở che cho mình .
Tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng lắm . Chẳng ai nói trước được rằng sẽ chẳng bao giờ yêu vì đôi khi chính bản thân của mỗi người cũng không hề biết rằng mình đang yêu , chỉ biết rằng mình cứ thấy nhớ nhung , cứ thấy vui khi nghĩ về người ấy , cứ muốn nói hết những điều mình đang nghĩ cho người ấy biết và đặc biệt là thấy người ấy mỉm cười là cũng hạnh phúc lắm ! Vì vậy , đừng bao giờ nói sẽ không yêu vì cuộc đời có mấy ai mà chưa yêu bao giờ.
![yeu](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/09/16/yeu.jpg)
>>>
Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút
>>>
Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên