Đăng bởi Marry Doe - 21/09/2014 | Lượt xem: 1133
Em thân yêu! Anh đã luôn muốn viết một bức thư dài gửi đến em! Ý nghĩ đó luôn thường trực trong tâm trí anh, ngay từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em phía bên kia đường… Là lúc anh đang ngồi đắm chìm trong những ý niệm quá khứ, cuộn mình trong cái vỏ u sầu của một gã đàn ông nghĩ về tình yêu như một cái gì đó nhạt nhòa và mơ hồ, giống như cơn mưa tháng 3 lạnh lẽo đang lết bên ngoài ô cửa kính quán café… Và anh thấy em bước vào, ánh mắt kiếm tìm dừng lại phía anh. Trong khoảnh khắc đó, anh biết mùa đông của anh không nên kéo dài thêm nữa, và mưa, cũng đã đến lúc thôi rơi… Anh biết, vì mọi giác quan, trái tim và tâm hồn anh đã hét vào não bộ của anh rằng: “ Là cô ấy, chúng ta đã đợi được rồi, anh bạn!!!!” Anh biết, là anh phải đứng dậy và tiến về phía em!
Sự xuất hiện của em thực sự đã đảo tung thế giới im lặng và đầy ưu tư của anh. Giống như một anh chàng mọt sách với đôi kính cận bị ném vào giữa võ đài một trận tranh đai vô địch Quyền Anh hạng nặng với hàng chục nghìn khán giả đang gào thét trên khán đài. Tất nhiên, anh đã bị em “ hạ gục” một cách tuyệt đối và chóng vánh.
Nhưng đây là một cú “knock – out” mà anh đo sàn với tất cả sự hân hoan và sung sướng !!! Tình yêu của chúng ta bắt đầu tự nhiên đến mức, anh gần như đã vứt bỏ mọi quy tắc của bản thân, cũng chẳng cần bất cứ một trình tự khuôn mẫu nào. Thậm chí, đến hôm nay, anh vẫn thiếu em một lời tỏ tình…
Yêu một cô gái đầy cá tính và luôn muốn tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống như em, anh đã có những lúc tưởng chừng hụt hơi và không thể bắt kịp em.
Nhưng anh không từ bỏ mà luôn cố gắng tiến gần đến em, và khi anh nắm được bàn tay em, anh mới biết, em nắm tay anh chặt đến nhường nào! Mọi sự cố gắng của anh đáng giá đến từng phút giây!
“ Em yêu thương, khi hai tâm hồn gặp được nhau giữa biển người mênh mông sau một thời gian dài tìm kiếm… sự gặp gỡ mãnh liệt như lửa và sáng trong như nước, đã được bắt đầu trên trái đất và sẽ kéo dài mãi mãi chốn thiên đường” Anh mượn những câu trên trong bức thư tình của Victor Hugo để khẳng định tình yêu của anh dành cho em, và khẳng định rằng: Thời điểm của chúng ta đã đến!!! Thời điểm mà chúng ta không bao giờ còn phải bước một mình Thời điểm tâm hồn và suy nghĩ của chúng ta luôn hướng về nhau Thời điểm anh sẽ ôm em trong vòng tay mỗi tối và hôn lên trán em vào mỗi buổi sớm mai! Thời điểm anh sẽ nói “Anh Yêu Em” mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cho đến cuối đời!