Đăng bởi Marry Doe - 26/09/2014 | Lượt xem: 1750
Cách đây 5 năm , khi anh còn đang là du học sinh tại nước Nga xa xôi . Trong 1 dịp nghỉ hè về Việt nam, anh tình cờ xem được gameshow
Vài tháng sau là lúc anh hoàn tất công việc học tập bên ấy , trở về việt Nam chúng tôi quyết định gặp mặt ..Lần hẹn hò đầu tiên ở công viên 23-9
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là
Nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích thú với kiểu người
Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn khi nhận ra rằng mình rất cần sự có mặt của anh trong cuộc đời này . Vậy là cứ đều đặn 2 tháng 1 lần tôi lại từ Sài Gòn ra Đà nẵng thăm anh . Ròng rã như thế suốt 3 năm trời...
Cuối cùng thì tình yêu và sự tin tưởng của tôi cũng được bù đắp xứng đáng khi anh quyết định trở về và ngỏ ý muốn
Chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới . Nghĩ mãi vẫn không có ý tưởng nào hay ho cho việc chụp hình cưới nên cả 2 quyết định nhờ 1 cậu em trai chụp lại toàn bộ chuyện tình có thật của mình trong suốt 5 năm qua ...
Những tấm hình với lễ phục cưới thật lung linh hoành tráng cũng không làm chúng tôi hài lòng bằng những bức ảnh đời thường ..vì nó rất chân thật , ghi dấu cả 1 quãng thời gian rất đẹp của 2 đứa
Anh à..Có lẽ đến thời điểm này, cuộc đời em chưa có 1 thành công gì đáng để tự hào ... Điều em cảm thấy bằng lòng và xem đó là 1 thành công lớn nhất chính là :Được làm vợ anh ....Chỉ vậy thôi !!...
Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em ..My Lover !!