TÌNH YÊU 3 NĂM.... LET'S GO.....
Ngày mới, mặt trời nhú lên với những tia nắng ấm áp, chiếu rọi xuống mặt biển Nha Trang như đánh thức vạn vật sau một giấc ngủ sâu. Bình minh trên biển Nha Trang luôn hấp dẫn anh và em bởi vẻ đẹp không phải nơi nào cũng có và cũng là một lời hứa của anh với em.
Đón ngày mới trên bãi biển Nha Trang và cũng là ngày mới của cuộc sống mới của anh và em.
Hãy đưa tôi đến với trái tim em, đưa tôi đến với linh hồn em, Hãy đưa tay em cho tôi trước khi tôi trở nên già cỗi, Hãy cho tôi biết tình yêu là gì - điều mà tôi chưa hiểu rõ, Hãy cho tôi thấy rằng những điều kì diệu ấy có thể trở thành sự thật (* Take me to your heart)
Đối với bản thân tôi, một người vô cùng và cực kỳ ghét chụp ảnh ( xấu chai). Vì em tôi đã bỏ đi mặc cảm đó mà tạo dáng cùng em. Hạnh phúc nhất khi chụp hình cùng em. Đây là lần cuối cùng tôi chụp hình cưới. ( Hic... Muốn cũng có được đâu)
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em, Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận, Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em.
Ngày mai,em là cô dâu mới, Ngày mai,em mặc chiếc áo dài theo chồng, Ngày mai,em cười thật hạnh phúc, Ngày mai,em được ở bên người mà em yêu.
Người ơi! em mơ về anh đã bao ngày, Một người yêu em và thương em, Từ đây,hai ta sẽ chung bước, Đôi tim hòa chung nhịp, Cùng nhau,đi qua ngàn mưa giông, Bình yên trong ngôi nhà , Yêu thương..........
kết thúc buổi chụp ảnh....... Anh đã hoàn thành lời hứa rùi nha....... Bây giờ an phận làm bà nội trợ của anh đi.....
Thứ 3, ngày tốt tháng tốt năm tốt (03/06/2014). Em chính thức bức lên xe bông theo vợ làm chồng xứ người..... Sắp xếp công việc trên Sài Gòn về thật nhanh chuẩn bị đi hỏi vợ.... Mình chuẩn bị rất tốt nên trước ngày đi hỏi vợi mình mới về tới nhà.... (Cám ơn Ba Mẹ đã lo ngày đám hỏi cho con.... Con bận việc nên không chuẩn bị cùng ba mẹ được).
Cả nhà chuẩn bị đi nhé.... Điểm danh tất cả nhé.... Xuất phát đi bến tre nào...
Vượt qua hơn cả 80.000 mét cả gia đình mình đã đến được bến tre, một hành trình đủ dài để cả nhà tấm mệt ( Bằng chứng là đi trễ giờ). Ông bà, Cô chú, Anh chị, Em út vào hàng nhé chuẩn bị vào nhà cô dâu nào.
Các em cố gắng nhé, Anh biết là rất nặng thôi các em cố gắng giúp anh lần này thêm lần nữa nhé!
Cám ơn Dượng 3, chút út đã giúp con đi hỏi vợ nhé...!!!
Cả nhà mình chỉnh hàng ngũ trước khi bước vào nhà cướp cô dầu ngày đính hôn nhé>
Dù rất buồn, nhưng các em hãy đưa quà cho nhà gái đi. Chút vào ăn mình cố gắng ăn nhiều lên nhé....
Bước vào làm lễ, Dù rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng đứng 50p để làm lễ....
Cám ơn 2 Ba. từ hai tôi đã có người Ba thứ 2
Woww..... vợ tôi đã ra, anh tặng em hoa sen quê anh, do chính tay anh hái
Hai mẹ giúp con đeo vàng cho vợ con nhé...
Từ nay em làm vợ anh rùi nhé..
Cả nhà làm một tấm nhé.....
Vợ chồng mình làm một tấm nhé...
Hai ông bố tuyệt vời nhất của con
Đội hình Đàn Trai Đàn Gái