Đăng bởi Marry Doe - 02/10/2014 | Lượt xem: 892
Gặp nhau, quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cảm xúc đến với em và anh thật tự nhiên như cơn gió mùa thu. Mình để ý đến nhau, tồn tại trong nhau tự lúc nào không ai hay biết? Để rồi chính em, đứa con gái có phần cá biệt ấy đã dũng cảm thổ lộ tình yêu của mình trước anh.
Hơn 9 năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn, nó cũng tạm đủ để chúng mình hiểu về nhau, đặt niềm tin và yêu thương trong nhau đúng không anh? Dù cho quãng thời gian đó không hoàn toàn êm đềm, con đường đó cũng không hoàn toàn bằng phẳng nhưng chúng mình cũng đã cùng nhau vượt qua. Trên con đường tình yêu ấy, vào một ngày không xa, chúng mình sẽ tay trong tay đi đến cuối con đường. E đanghồi hộp và háo hức chờ đợi tới ngày chúng ta sánh vai nhau bước trong giáo đường, trao cho nhau chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu. Mình cùng đợi anh nhé!
Hơn 9 năm trước, tại ngôi trường này đã bắt đầu một tình yêu học trò
Với nét phấn nghiêng nghiêng trên bảng
Với hành lang thân thương, nơi nô nghịch tuổi học trò
Với lá thư viết vội kẹp trong trang vở trắng
Với ghế đá, hàng cây, nơi sân trường ghi dấu những mộng mơ
Với lớp học thân yêu viết lên câu chuyện của đôi mình
Tình yêu học trò đã phát triển qua năm tháng. Để rồi sau 9 năm bên nhau, chúng mình quyết định cùng nhau đi hết quãng đường còn lại
Hay cùng nhau nhìn về một hướng
Hướng tới một ngày: Em là cô dâu, còn anh là chú rể
Nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời