Đăng bởi Marry Doe - 05/10/2014 | Lượt xem: 1044
Mình gặp nhau cách đây 9 năm nhưng mãi đến 5 năm sau duyên số mới cho tụi mình quen nhau. Rồi sau 3 năm thử thách tụi mình mới nên duyên vợ chồng.
Người ta nói không nên yêu người cùng tuổi vì đàn ông vốn dĩ chậm lớn hơn phụ nữ. Nhưng không sao, em sẽ trưởng thành cùng anh, cùng anh chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và chúng ta sẽ già đi cùng nhau. Thật tuyệt vời Anh nhỉ!
Chuyến đi chụp ảnh cưới 3 ngày mà mọi người chỉ ngủ có 9 tiếng vì phải canh những khoảnh khắc đẹp nhất để chụp ảnh. Tụi mình phải dậy từ 1h khuya để chuẩn bị, rồi dàn cảnh chụp đến sáng sớm, Tuy mệt mỏi nhưng gia đình và bạn bè đều cùng đi hỗ trợ rất nhiệt tình để tụi mình có được những những ảnh đẹp nhất. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp và khó quên nhất của tụi mình.
Cùng nhau bay đến chân trời hạnh phúc Anh nhé!