Đăng bởi Marry Doe - 19/07/2014 | Lượt xem: 4332
Tin cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng, vừa lo chống bão vừa nghĩ lại việc mình đi dự đám cưới một người bạn cũng vào một ngày mưa bão. .
Tin cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng, vừa lo chống bão vừa nghĩ lại việc mình đi dự đám cưới một người bạn cũng vào một ngày mưa bão. ..
Đúng ngày nhận thiếp mời của bạn đài báo có bão. Mừng cho bạn chưa hết lại thêm lo lắng cho bạn. Bạn vừa đi về còn nhắn nhủ “Cầu trời hôm đó bão tan, chứ bão về thì còn ai đến dự đám cưới nữa mày nhỉ”, chẳng biết nói gì chỉ biết động viên, an ủi bạn “đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà”.
Ngày bạn cưới bão bắt đầu ảnh hưởng và đổ bộ vào khu vực đất liền, mưa to kèm theo gió lớn khiến cây cối nghiêng ngả, đổ rạp. Bạn ngồi trong phòng đợi chú rể đến đón mà nước mắt lưng tròng. Khi biết tin bão ngày càng mạnh nhà gái đã gọi điện nói nhà trai hoãn đón dâu để đợi bão tan. Nhưng nhà trai nói đã ấn định giờ rồi không chuyển được. Thế là vẫn đón dâu đúng lịch trình khoảng cách giữa nhà trai và nhà gái là 30 km.
Cũng vì mưa bão nên khách mời cũng không đến nhiều được, chỉ có một vài người bạn thân đến với bạn từ hôm trước trong đó có tôi. Thương bạn tôi có quán xuyến mọi việc giúp bạn nhưng hình như nó cũng thành thừa thãi vì tôi đảm nhiệm việc đón khách hộ bạn mà khách thì không có để đón. Vì bạn đi làm xa lại lấy chồng muộn nên bạn bè trong làng không nhiều, gia đình bạn lại từ xa đến lập nghiệp nên anh em họ hàng cũng ít.
Cuối cùng thì chú rể cũng “vượt qua bão tố” đến được với bạn. Cả đoàn nhà trai khoảng 10 người chỉ có chú rể và người lớn được ưu tiên ngồi xe ô tô còn khoảng mấy thanh niên phải đi xem máy đến. Ai cũng ướt sũng, lấm lem bùn đất.
Ngoài trời gió đã giảm hơn nhưng mưa vẫn to, trong nhà người lớn đang nói chuyện với nhau, được khoảng 10 phút nhà trai xin phép rước dâu về cho kịp giờ. Bạn nhìn bố mẹ, rồi nhìn ra ngoài trời bật khóc, chẳng biết nói gì chỉ biết ôm bạn “Đừng khóc, vui lên nào, hạnh phúc mày nhé” bạn khẽ gật đầu rồi theo chú rể lên xe.
Không biết có phải số bạn vất vả lên ông trời không thương hay sao mà ngày cưới của bạn mưa to gió lớn như thế. ..