Thanh toán

Đám cưới trong mơ

Đăng bởi Marry Doe - 24/07/2014   |   Lượt xem: 963

Trước khi anh và em là 2 con người hoàn toàn xa lạ. Duyên phận hay như thế nào em không rỏ, trải qua 1 khoản thời gian học với nhau, xa nhau và giờ gặp lại nhau. Duyên nợ chúng mình là thế, anh ạ!

Em từng mơ 1 đám cưới thật hoành tráng, 1 đám cưới với chú rể hát bài Chân Tình từ khán đài xuống dẫn cô dâu lên, hai bên là những cô nhóc, cậu nhóc rải sắc tím làm nền cho hạnh phúc lứa đôi. Nhưng có lẽ nó quá lãng mạn, quá cầu toàn giữa cuộc sống này anh nh Đám cưới của chúng mình rồi cũng gần đến. Em không nhận được từ anh 1 lời cầu hôn, một cử chỉ thân mật. Em chỉ biết để 2 chúng mình đến được với nhau là 1 khó khăn đầy dẫy, mà khó khăn ấy xuất phát từ gia đình anh. Và từ phía em, đã không còn những lời lẽ thân mật, những cử chỉ đáng yêu nữa. Những toan tính, những áp lực đã làm cho chúng mình cãi nhau, giận nhau và anh, 1 người đàn ông quá vô tâm không biết em như thế nào, suy nghĩ của em ra sao Cả hai đứa với mức lương không cao mà tự lo chi phí đám cưới là 1 điều không dể dàng. Từ hoa cưới, ảnh cưới, thiệp cưới... Tất cả mọi thứ anh chẳng bao giờ lo, còn 70 ngày nữa mình cưới, anh cứ nói từ từ, và em là người hối thúc anh, bực bội, khó chịu Nhiều lúc em muốn buông anh ạ, em cảm thấy giống như em đi " cưới" chồng. Em không quan tâm anh mang lại cho em cái gì, em chỉ quan tâm anh cùng em đi đến hết cuộc đời, quan tâm cảm giác của em. Anh ạ Nếu như không có gia đình, không có những lời ra tiếng vào của bà con, em sẽ ra đi. Anh ạ... damcuoitrongmo

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
gần cưới bao nhiêu chuyện khiến bạn bù đầu, nhưng hãy lên kế hoạch và thực hiện từng bước một nhé bạn,
T
chúc bạn sớm vượt qua, gần cưới nên nhiều cái phải lo, bạn giữ gin sk nhé.
V
Cam on chia xẽ
C
Cảm ơn bạn. Chút xíu cảm xúc của mình trước ngày cưới đó mà. :)
L
Bài viết cảm xúc...