Đăng bởi Marry Doe - 29/04/2015 | Lượt xem: 903
Tại sao con gái phải dịu dàng ngọt ngào? còn "đàn ông ngọt ngào thì kỳ lắm" ...điều đó còn tùy thuộc định nghĩa "ngọt ngào" của mỗi người như thế nào.
Sáng giờ tôi bị dị ứng một câu " Đàn ông ngọt ngào thì kỳ lắm" - P/s: đương nhiên không phải người đàn ông của tôi nói, nhưng hắn ta đồng tình =.= <= việc này làm tôi nổi điên.
Tại sao con gái phải dịu dàng ngọt ngào? còn "đàn ông ngọt ngào thì kỳ lắm" ...điều đó còn tùy thuộc định nghĩa "ngọt ngào" của mỗi người như thế nào.
Có những người ngọt ngào đồng nghĩa với những món quà đắt tiền được tặng một cách cầu kỳ hết hồn, những màn thể hiện thổ lộ mang tính chất công cộng hay những lời nói có cánh mang đậm chất "soái ca" ....Nói nôm na là khoa trương & sến rện
Cũng có những người "ngọt ngào" chỉ đơn giản là đừng quên những cái nắm tay vội vàng ấm áp khi dừng đèn đỏ, đừng quên một tin nhắn chúc ngủ ngon khi đêm về, đừng phớt lờ khi đang cãi nhau, đừng quên nói những lời yêu thương mà đôi khi đàn ông nghĩ rằng quen nhau nói yêu nhau trở nên thừa thải.... Đây gọi là sự ngọt ngào nhỏ nhặt và vụn vặt.
Con gái chẳng ai ko thích được đối xử ngọt ngào, chỉ là họ có quen hay không quen với điều đó hay không, và có biết cách để có được sự ngọt ngào đó hay không mà thôi.
"Đàn ông ngọt ngào thì kỳ lắm" =.= tôi chẳng nghĩ vậy... việc họ ngọt ngào với người họ yêu là điều bình thường và hiển nhiên, những lúc như vậy họ còn "đàn ông" hơn bình thường bời họ biết trân trọng người phụ nữ của họ, khiến người phụ nữ của họ trở nên có "giá trị" thì chính người đàn ông ngọt ngào đó cũng đẹp mặt và có "giá trị" hơn thôi... ý là sẽ thành "động vật quý hiếm, hiếm có khó tìm" giữa cái rừng "đàn ông ngọt ngào thì kỳ lắm" như bây giờ.