Thanh toán

Đau một lần rồi thôi

Đăng bởi Marry Doe - 26/01/2015   |   Lượt xem: 1286

Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói ,nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ...

Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng những tổn thương dù lành lại theo thời gian vẫn để lại vết sẹo trong tim. Nhiều lúc ngồi một mình cô nghĩ mình thật là ngốc đã bỏ quá nhiều thời gian cho một người ,cho một tình yêu mà cô biết chắc không còn hy vọng.

Ngày ấy anh và cô học chung lớp cấp 3,tình yêu của hai người bắt đầu từ cảm mến roi đến thích nhau. Tình cảm tuổi học trò bao giờ cũng đẹp và mộng mơ với nhiều kỉ niệm gắn với trường với lớp. Anh là một người thông minh, tính cách hơi lạnh lùng nhưng nếu tiếp xúc sẽ biết anh là một người hài hước vui tính, va anh không hay bộc lộ cảm xúc của mình. Cô là một cô bé thùy mị,yếu đuối ,hiền lành, ít nói,dể khóc dể cười. Tình cảm của họ cứ tiến dần một bước theo thời gian.rồi đột nhiên một ngày anh tránh mặt cô ,không nói ,không cười cô cố gắng hỏi lý do nhưng anh không trả lời ,lạnh lùng hờ hững ,đó là khoảng thời gian cuối cấp, giai đoạn khó khăn với những cô cậu học trò khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, Khi không giải đáp được những thắc mắc của mình cô đau khổ ,cô khóc rất nhiều ,cô tâm sự với bạn gái thân của mình nhưng cô lại không biết rằng chính người bạn gái mình tin tưởng lại đang rất thân thiết với người bạn trai của mình. Khi cô biết được thì cô rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn ,cô không còn dám tin tưởng vào bất kỳ ai . Khi cô nghĩ về hoàn cảnh của mình cô cảm thấy mình thật đáng thương và cô quyết tâm phải thi đỗ vào Đại Học để cho những kẻ đang cười cợt trêu đùa cô  thấy rằng "các ngươi chẳng là gì với cô ca" . Và cô đỗ đại học. Anh cũng đỗ đại học.

Hôm trước khi lên tàu đi Sài Gòn nhập học ,anh hẹn cô gặp mặt để nói chuyện ,anh nói rằng vì lúc đó ba mẹ cấm không cho anh yêu đương bắt phải tập trung học hành khi nào đỗ ĐH ,ba mẹ mới cho anh quen cô nên anh mới làm như vậy ,cung để tốt cho cô không suy nghĩ vẩn vơ mà tập trung học. Anh nói rất nhiều ,và cô lại tin anh lần nữa.và họ lại yêu nhau lần nữa.

Nếu cuộc sống cứ diễn ra tốt đẹp thì đâu có gì phải phiền muộn,nhưng đoi giống như một tác phẩm tiểu thuyết bi thương mà cô đã từng đọc ,từng nghĩ mình giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết ấy. Thời gian đầu anh cũng quan tâm cô ,cũng thỉnh thoảng qua chỗ trọ để gặp cô .Dần dần anh ít qua thăm cô ,ít gọi điện ,anh đưa cô vào một thế giới đầy hoa thơm rồi cũng chính anh làm cho cô có cảm giac bi rơi từ trên cao xuống. Cô phát hiện anh có bạn gái mới ,cô đau khổ ,cố níu kéo và anh chấp nhận chia tay cô gái kia nhưng đó chỉ là anh nói mà thôi ,cô biết hai người vẫn qua lại với nhau . anh chà đạp lên tình yêu của cô ,khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác . Với cô "cái gì của mình thì không chấp nhận san xe và khi nó không còn trọn vẹn nữa ,cô không xem nó là của mình nữa. Anh đã đưa cô đến bờ vực cô chấp nhận rơi xuống hoặc nhảy qua chứ không chấp nhận quay trở lại đường cũ. Sống không hạnh phúc thì thà chỉ có một mình ,cũng như cô lúc nào cũng chìm đắm trong buồn rầu khổ sở,nếu như cô cứng rắn chia tay thì sẽ buồn một lần rồi từ từ quên anh ,còn hơn kiểu do dang lưng chừng khiến cô đau khổ kéo dài như vậy. Và cô quyết định chấm dứt tất cả ,mặc dù cô còn yêu anh rất nhiều .

Đã bao lần lí trí bảo con tim 

Thôi không yêu không giận hờn không nhớ

Nhưng trái tim là một thằng quái gở

Cứ ồn ào tha thiết gọi tình anh

Một thời gian sau anh đến tìm cô mong được nối lại tình cảm ,nhưng những tổn thương anh dành cho cô quá lớn ,và cô cũng không còn niềm tin nơi anh nữa. Mặc dù nhiều đêm cô vẫn còn nằm ôm gối khóc khi nghĩ về anh ,nhưng chỉ là như vậy thôi . Khi tình yêu đã không còn niềm tin dẫn lối thì tình yêu ấy sẽ chẳng hạnh phúc nữa . ..Cô tự hỏi :"Liệu đến bao giờ, trái tim  có thể lại yêu một ai đó, nhiều như cô đã từng yêu?.Liệu có khi nào, cô sẽ lại tin một ai đó, nhiều như cô đã từng tin???"

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
A
nếu yêu ai thì đừng yêu quá dại khờ. đúng quá ạ. Yêu nhiều quá, đôi khi lại tự làm đau bản thân mình
T
chúc cô gái sẽ sớm lấy lại được niềm tin trong tình yêu khi gặp 1 tình yêu đích thực, quả là 1 cô gái giàu nghị lực
G
yêu mà vẫn giữ được ý chí bản thân mới thực sự là điều khó khắn. yêu hết mình đến khi đau thì vô cùng đau rồi
M
Nhưng cô gái này cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ và chấp nhận thà một lần đau, quyết rủ bỏ một người không xứng đáng dù trong lòng vẫn chưa hết yêu thương.
M
Có nhiều người yêu mà mất luôn lý trí, họ chỉ biết yêu và chấp nhận tất cả miễn là người mình yêu đòi quay lại.
P
Hãy cất nỗi đau đó vào lòng và vui lên bạn nhé