Đăng bởi Marry Doe - 05/10/2014 | Lượt xem: 758
Người em từng yêu , người làm e đau quặn tim
GỬI NGƯỜI EM YÊU
Tôi và anh cả quen và yêu nhau được 6 tháng . Chỉ 6 tháng thui nhưng anh lại là người đàn ông mà Tôi thấy yêu nhất , người đàn ông làm cho Tôi cười nhiều nhất và là người đàn ông đã rơi nước mắt vì Tôi.
Nhà Tôi và nhà Anh khá gần nhau chỉ cách một cái ngõ ,nhưng lại không hề biết nhau cho đến 1 ngày Tôi dạo quanh trên mạng tìm kiếm nơi học tiếng anh và tôi đã tìm thấy trang học tiếng anh khá hay và giáo viên là người bản ngữ .Tôi được học với cô giáo nước ngoài được 3 buổi thì đến buổi hôm đó cô giáo bận cô đã bảo một người con trai việt nam chat với Tôi – đó chính là người tôi yêu . Anh hỏi Tôi em ở đâu học gì , bao nhiêu tuổi , Tôi lại nghĩ sao cô giáo nhiều học sinh lại quên tên mình rùi và quên địa chỉ của mình , Tôi hồn nhiên nói lại địa chỉ của mình và đột nhiên cô gọi cho tôi ( lúc đầu tôi tưởng cô ) –mà là Anh . Anh nói tiếng Anh với tôi , Tôi ngạc nhiên sao hôm nay lại là giọng con trai Tôi không biết diễn tả cảm xúc bằng tiếng anh lúc đó , sau đó anh nói tiếng việt “ chúng ta nói tiếng việt nhé” Tôi đã rất ngạc nhiên , hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi A nói “ nhà A cũng ở phủ lý” Tôi lại hỏi “ nhà a ở đâu phủ lý , sao a lại nói tiếng Việt “ A trả lời” A làm marketing ở trung tâm này , a vừa học vừa làm , bình thường học sinh sẽ phải nói chuyện với a trước rùi mới học với cô nhưng e là người đầu tiên đặc biệt nhất a từng gặp , e vừa kém tiếng anh vậy mà giám nói chuyện với người nước ngoài “ Tôi trả lời a “ hi , Em muốn học tiếng A thui mà “ sau đó tôi lại hỏi “ Nhà A chỗ nào phủ lý “ thật ngạc nhiên nhà A chỉ cách nhà tôi 500 m , nhưng tại tôi không có tiền học tiếng anh nên Tôi chỉ học 5 buổi và A hỏi “ tại sao hôm nay không học với Cô “ tôi trả lời “ Em không có tiền để học” a bảo “ em muốn học thì a giúp e cứ học đi rùi tiền nong tính sau” Tôi lại tiếp tục học và a nói vì tôi kém nên a sẽ dạy phụ them cho tôi nữa . Tôi thấy rất vui vì được học tiếng anh những ngày sau đó ngày nào tôi cũng học với cô 1 tiếng và với a , nhưng a bận nên chúng tôi toàn học khuya với nhau , và ngày nào cũng thành thói quen 1 ngày không nói chuyện với a tôi rất nhớ a . Và chúng tôi nói chuyện được 1 tháng thì A về nước , ngày a về nước thì a lại không nói cho tôi biết trước để cho tôi bất ngờ . A về tới nhà A đã sang tìm Tôi , nhà Tôi gần chợ A đã tìm khắp chợ mà không thấy Tôi và nhìn thấy nhà Tôi , a tưởng e gái tôi là tôi , nhưng thực ra hôm đó tôi đã xuống công ty xin dấu và tôi ở lại đó chơi đến tối mới về , điện thoại tôi không vào mạng được đến lúc chiều tối tôi bắt xe về và vào mạng thấy a nói “ I hate you” tôi đã ngạc nhiên sao a nói ghét tôi mà chưa có người nào nói tôi vậy , tôi đã nghĩ hay a về nước và về đến nhà tôi hỏi e gái mình “ có ai đến tìm chị không “ e gái tôi nói có 1 A rất đẹp trai và cao nữa a ấy nói a ấy ở số nhà 42 , tôi giật mình sao lại trùng hợp với địa chỉ của A vậy . Tôi vội vàng lên nhà và vào mạng để xem a online không và 9h tối hôm đó a mới online . Thời tiết tháng 5 trời hay mưa , tối hôm đó mưa to nhưng Tôi và A vẫn quyết định gặp nhau dù mưa to ,.Tôi và A mỗi người 1 cái ô , cả 2 cùng ngượng ngùng nhìn nhau rùi nói chuyện a bảo “ mẹ e và mẹ a biết nhau đấy “ tôi lại ngạc nhiên , a nói “a được về 1 tháng a sẽ dậy tiếng cho e , e ở nhà chịu khó sang nhà a học đừng ngại” và tối hôm đó tôi về nhà gặp mẹ a ý để xin phép cho sang nhà học tiếng anh . 1 tháng đó chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau , học với nhau nô đùa với nhau ,lúc nào chán học 2 đứa tôi lại lên phòng hát karaoke .Thực sự quãng thời gian tôi quen A và gặp A thực sự rất vui . Hai đứa tôi đã chốn gia đình đi Hà Nội chơi , vì nhà trọ chỗ e a ý chặt nên chúng tôi nằm cùng 1 giường nhưng a rất nghiêm túc a không hề làm gì tôi . Chúng tôi ngủ 1 giấc vì mệt đến chiều Tôi và A đã đi quanh hồ tây , thời tiết hôm đó lạnh làm tôi phải ôm a ý. Và từ đó A đã bắt đầu nắm tay tôi , Tôi thấy ấm áp vô cùng và hạnh phúc nữa . Từ đó chúng tôi đã yêu nhau ,chúng tôi nắm tay cho đến lúc ngủ cũng nắm tay. Chúng tôi ở lai hà nội 3 hôm , một kỉ niệm thật đẹp .Chúng tôi lại tiếp tục đi chơi ở bái đính , hôm đó tôi mệt a đã cõng tôi trên lung biết bao nhiêu ánh mắt nhìn a , tôi thấy tội cho a nhưng vẫn hạnh phúc. Chúng tôi nói đi học nhưng toàn chốn ra công viên chơi . Hết 1 tháng đến ngày sinh nhật a cũng là ngày a bay và tôi và a đã quyến luyến bên nhau , Tôi thực sự không muốn xa a và yêu a biết nhường nào .A bay sang Singapore nhưng dù yêu xa , dù bận học nhưng a vẫn online với tôi thường xuyên a nói không làm thế mất người yêu mất phải dẫn cả người yêu sang đây thui . Khi nghe a nói tôi thấy mình thật may mắn tôi đã tìm được người đàn ông tốt và yêu mình . A nhớ tôi được 1 tháng a lại bay về a nói về đón tôi nhưng Tôi hay mê tín đó là vào tháng 7 tôi đã không đi , tôi nói với a” tháng 7 mưa ngâu e không làm gì đâu “ và a ở nhà chờ cho hết tháng 7 thì a nghĩ hay quyết định ở lại hà nội kinh doanh xem được không nếu không được 2 đứa mình lại đi tôi ủng hộ anh vì tiếng anh của tôi còn kém .Từ lúc a về chúng tôi lại dính lấy nhau yêu nhau thắm thiết , đến 1 ngày a quyết định dẫn tôi về nhà ăn cơm nhưng tôi đã từ chối và hẹn a ấy sang tuần . Nhưng không được hạnh phúc như vậy Tôi và a đã xảy ra xung đột Tôi theo đạo phật a theo đạo Thiên chúa và a lại sùng đạo và muốn tôi bỏ phật theo đao nếu như lấy a ấy . Tôi đã lưỡng lự nhưng vẫn quyết định theo vì tôi nghĩ chỉ cần a yêu tôi , thì mới có vậy tôi sẽ vượt qua được . Nhưng vài hôm sau chúng tôi lại xảy ra chuyện . Người yêu cũ của Tôi đã đe dọa Tôi nếu Tôi không nói ra mọi chuyện quá khứ của Tôi thì Anh đó sẽ nói cho người yêu tôi biết . Tôi đã khóc van xin a ấy hãy để cho Tôi một lối thoát , hãy cho tôi được yêu người ấy , Tôi đứng can chịu cho người yêu cũ đánh tôi chửi tôi , trước mặt mọi người nhưng Tôi vẫn lặng im và khóc . Nhưng sau đó Tôi không chịu nổi cuộc sống cứ đe dọa như vậy Tôi đã nói cho người yêu tôi biết “ E thực sự xin lỗi A có thể e nói ra điều này a sẽ thay đổi quyết định và sẽ không dẫn e về nhà ăn cơm nữa và a sẽ xa em “ và đúng như lời tôi nói khi Tôi nói ra hết sự thật về quá khứ của Tôi .và Tôi bị một căn bệnh chỉ còn sống được vài năm nữa . Anh đã khóc vì tôi rất nhiều , a nói “ A không thể ở bên e được nữa . a xin lỗi có thể tình yêu của a chưa đủ lớn để có thể vượt qua , e hãy mạnh mẽ lên , em đã làm mất a thật rùi” sau hôm đó Tôi đã khóc rất nhiều , Tôi không ăn được gì không muốn gặp ai ,nước mắt rơi , tim quặn đau . Tôi nghĩ sao tôi không được ở bên người mình yêu không được may mắn như bao nhiêu người . Sau đó a vẫn gặp tôi vẫn nói chuyện với tôi . Tôi đã chọn cách im lặng không nhắn tin không gọi điện để mong a suy nghĩ lại . A đã gọi cho tôi và hỏi “ e quên a rùi ah , không nhắn tin , không gọi điện” tôi nghe a nói tôi đã rất hạnh phúc , vì anh vẫn nhớ tới tôi nên a mới gọi điện nhưng kết thúc cuộc gọi a nói “ A chỉ muốn biết e làm gì e thế nào thui còn a hết yêu e rùi “ hôm sau a lại chat với tôi a nói “ hôm qua a đi uống rượu với bạn cùng công ty” tôi hỏi “ a say không “ a trả lời “ có hơi say một chút” tôi hỏi “ ngày trước a say a hay gọi điện cho e sao bây giờ a không gọi cho e” a trả lời “ vì trước đây e là người yêu a giờ e không còn là người yêu a nữa” khi tôi nghe a nói trái tim tôi như quặn đau nhưng vẫn cố cười , tôi cố cười chỉ vi tôi không muốn a chạy chốn khỏi tôi , nhưng trái tim nhỏ bé của tôi không chịu được tôi lại hỏi “ a không còn yêu e sao “ a trả lời “ a hết yêu em rùi anh xin lỗi”. Thực sự tình yêu chỉ đến vậy sao , khi yêu một người và vì họ sai trái mà hết yêu nhanh vậy sao , Tôi đau tôi lại không ăn lại không ngủ được .Tôi quá ích kỉ chăng , Tôi chỉ muốn được hạnh phúc them chút thời gian nữa thui Tôi muốn sống tốt quãng đời còn lại . Tôi đâu thiếu người thương đâu nhưng Tôi không cho phép mình có tình cảm với ai nữa . Tôi đã tự nhủ với bản than Tôi phải cố gắng lên , tự an ủi người ta đâu có yêu mình đâu cần mình đâu tại sao không buông người ta đi . Nhưng trong tim tôi vẫn luôn hi vong hi vong một ngày nào đó a sẽ nhìn lại những kỉ niệm những tình cảm tôi đã dành cho a để a nói “ A xin lỗi , A yêu em , a sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại “ Tôi vẫn hi vọng . Tôi mong anh hiểu được trái tim tôi yêu a biết nhường nào ……dù có 6 tháng nhưng tôi sẽ không bao giờ quên a - người con trai tôi yêu