Đăng bởi Marry Doe - 02/10/2014 | Lượt xem: 877
Một tình yêu thật trẻ con ^^•~ mình nghĩ vậy! Dù rằng nó đã qua rất lâu rồi :)
Tình yêu!!!
Tình yêu là sự kiên nhẫn!
Tinhf yêu là sự âu yếm!
không phải là sự ghen tỵ
không phải là sự khoe khoang
Cũng không phải sự tự hào hay lỗ mãng
Tình yêu không tự tìm đến
không dễ túc giận
không nuôi hận thù
không mừng khi thấy cái xấu xa
Nhưng vui khi thấy điều chân thật
Tình yêu mến tha thứ tất cả
tin tưởng tất cả
hy vọng tất cả
chịu đựng tất cả
Tình yêu mang mọi thứ
Tình yêu tin tưởng mọi thứ
Tình yêu không bao giờ thất bại!
Tình yêu...!
Đó là 1 ngày đặc biệt
Để chúng ta ngợi ca và trân trọng Rằng anh và em tìm thấy những thứ giản đơn !
Em biết có người bảo rằng ngày này thật tuỳ ý. nhưng đó là lý do tuyệt vời nhất
Baby e biết mình phải làm gì.. baby e biết... Em sẽ yêu anh!
sẽ luôn yêu anh, sẽ mãi yêu anh!
E chẳng cần những thứ Cao Sang. Chẳng cần nhẫn lấp lánh. chẳng cần gì hết!
Chỉ cần EM CÓ ANH mà thôi ^^!~
vì được ở bên cạnh anh. e thấy mình hạnh phúc, một niềm hạnh phúc trọn vẹn!
***
mẩu truyện đc trích từ cuốn sổ nhỏ!
Anh à !
người mà đầu tiên e yêu và e đã từng dành tất cả tình yêu của e trao trọn cho a. Từ cái ngày mình quen nhau. A gặp e! lần đầu tiên e lúng túng, ngại ngùng, e thẹn, nhút nhát, đến việc ngồi gần a e cũng ngại ( ) hài, nắm tay cũng ngại ( chẳng đứa con gái nào như e đâu nhể).. E ko hiểu tại sao vs những người bạn quanh e e luôn tự nhiên vui vẻ rất hồn nhiên. Còn khi gặp a.. tại sao e lại trở nên thiếu tự tin đến vậy ... ??? e ko biết e ko tra lời đc. e ngại khi ngồi gần anh, Tim e đập nhanh hơn nhịp đập của bình thường
-Oà>>> A đến... mang đến cho e t.y, niềm tin và hp..
từ khi yêu a e đã biết làm điệu (mà trước đó e chưa hề đụng vào 1 làn phấn, son, chút mỹ phẩm nào lạ quá nhỉ e thích làm đẹp và ngắm mình trước gương nhiều hơn, luôn chọn bộ đồ đẹp nhất để đc thấy mình luôn đẹp trong mắt a .. E thay đổi nhiều khi quen và yêu a!) vào mùa đông... E ko ngại gió lạnh.. giá rét.. ko sợ cái băng giá của mùa đông với tình yêu ..e ngày đêm vs từng đường mũi que đan, bao tình yêu e gửi trọn vào đó .. e đan cho a 1 chiếc khăn để nó luôn giúp a giữ ấm cổ khi ko có e bên cạnh, để a ko bị ho như ông cụ non nữa Chiếc khăn khá đặ biệt nó hơi rối vì đây là lần đầu tiên e đan khăn (ko phải là lần đầu đan 1 cái khăn bình thường đâu nhaz" ) khăn có chữ Lần đầu tiên e đan cho 1 người con trai . Chiếc khăn mang tên anh, mang ngày sinh của a, mang đường nét và tình yêu của e bao đêm thức trắng.. (hơi dị chút là có những hôm e đã bỏ cả học vì công trình của e ) e ko muốn bỏ dở! ko nhớ e đã hoàn thành công trình tình yêu của e mất bao lâu!! e chỉ nhớ ! e hoàn thành nó vào đúng cái ngày Ông công ông táo E đã gửi chị cùng phòng mang về cho a! e thấy mãn nguyện về chiếc khăc e đan xong! Chiếc khăn mang tình yêu của e, với những mũi đan bị lỗi chứa chút giận hờn(thực za là vụng quá nói văn hoa tí ). Mong mùa rét đến a sẽ quàng nó (khi nhìn thấy a quàng nó cũng là khi e đang mừng và hp lắm đấy biết ko cái đồ thích ăn thịt lạc và ghét thịt mỡ kia ) khoảng time đó e vui, e hp, thấy cs quanh e nhiều màu hồng
-Vù>>> A đi ..mang đi tình yêu a đã mang đến, cuốn sạch mọi niềm vui, nụ cười, hp. như 1 cơn bão bấ chợt ùa đến Cuốn đi tất cả ..Vù .... ko còn a mỗi sáng vs dòng tn thân quen: dậy chưa e ?:X. ko còn những sáng sớm e gọi a dậy đi học nữa .. ko còn những sms lúc nào cũng hỏi e: e đang làm gì đấy ??? .... ngủ chưa e ??? ... Ngủ ngon e nhoé!!! :* đêm thật ấm naz!!... (bộp bộp THÔI Nào Tỉnh lại đi Cưng ) hết rồi a đi trên con đường a chọn nhé e sẽ ko quay lại nơi e đã đánh rơi a đâu Mà e sẽ bước tiếp trên 1 con đường mới con đường ko có a. ko nghe những bài hát mà a đã tặng e giờ e mang đi Dell hết r chiếc nhẫn a tặng e ko hiểu sao e vứt lung tung mà vẫn tìm thấy lạ quá phải ko (vì sự thật là e toàn vứt trong nhà chứ đâu vứt ngoài đường ngớ ngẩn quá !!! vì sao e ko thể vứt nó nhỉ e ko bít hihi còn vs a chắc vứt cái của nợ ấy đi lâu lắm r nhỉ chúc mừng A ) những bức hình của a gửi cho e qua yahoo, mss, web, trong máy e giờ ko còn hình của a nữa! phải can đảm lắm e mới xoá đc mấy cái hình của a và những sms của a còn yahoo e vẫn để. để nhìn nó sáng mỗi khi a onl. để thấy a vẫn ổn vẫn onl để e lại mỉm cười 1 cái lém lỉnh . Hãy quàng chiếc khăn và hãy mang đôi găng tay e đã tặng a nhé! để nó giữ ấm cho a khi e ko có bên a, luôn tự giữ ấm và chăm sóc tốt cho bản thân (cái này ko nói a cũng tự xử đc.) Nếu yêu người sau e. a đừng làm ng ấy tổn thương như đã từng làm vs e nhé! hãy mang hp đến cho ng ấy bằng tình cảm yêu thương chân thành nhé, đừng trêu đùa t.cảm của ng ta!
Với e a là quá khứ! phải! e ko chúc a hp và a cũng vậy đừng chúc e hp!
Đừng tỏ za mình là người cao thượng No-ne-vờ (lm` quái có mấy ai khi c.t mà thực sự muốn cho ng kia thực sự hp đâu chứ ít lắm à nhaz )
Sau 5tháng c.t !
Ta lại tìm thấy màu tình yêu!
A hơn mình 2 tuổi
cao hơn mình chừng 1 cái đầu !
quen a đơn giản lắm .. qua những người bạn.. mình gặp a.. a có tính khá hài hước và hoà đồng vs m.ng... dần có cảm tình vs a. A à e chưa hiểu về con ng a ntn..cũng như a đâu hiểu hết về con người e a nói e là 1 ẩn số vs a (e thích câu này lắm đấy )! Nhưng khi bên a e thấy vui lắm tuy khoảng time bên a ko nhiều nhưng e thấy hp, an toàn khi bên a! A biết ko A là người đầu tiên ôm e đấy (nói thật đấy nhớzz ) còn e cũng chẳng biết vs a e là người con gái thứ mấy a ôm. ko để ý đâu! (chẳng kiên quan! ) A cho e đi chơi, đi cùng hội bạn của a, cho e đến nhà a khoe cái vườn nhà a trồng nhiều cây rồi đc bà cho ăn kẹo mà bà chia cho mấy đứa cháu yêu của bà và e ko ngoại lệ hehe e cũng có phần a cũng có phần đc cùng a ra Đình thụ lộc đc mẹ a lấy xôi, lấy chè cho e ăn hý hý (tự nhiên thấy vui sướng ) rồi gắp cho a ăn hehe Tranh phần sắn của a (e bù trả a miếng giò viên rồi còn gì ) a là người con trai đầu tiên e gắp thức ăn và đưa vào miệng cho a ăn đấy nhớ (tự hào đi vì ko phải ai e cũng như vậy đâu nhé hè) Đượn a q.tâm để ý đến cái tay bị Cước của e nó sưng múp lên rồi đỏ a ko sợ mà lại nắm tay e (Dũng cảm lắm hè hè) cùng e đi trên con đò qua sông. e thả hồn vào gió nhìn những làn sóng trên sông đến lỗi quên cả a đang bên cạnh giật mình với câu hỏi của a: NÀY! E ĐANG NGHĨ CÁI GÌ ĐẤY ??? hè e nghĩ gì đâu (nói dối đấy e đang nghĩ là ko ngở e lại có những lúc e thấy vui và hp như lúc này hỳ)
A à !!! e mong sao t.y của mình luôn đẹp!
e đã viết tên a không phải trong hình tròn mà ngta thường nói mà cũng ko phải trên 1 thân cây, cũng chẳng phải trên hình trái tim mà e khắc tên e hình dáng a, con người a trong tâm trí của e Đơn giản lắm!! chỉ biết là e đang yêu anh! Valentine này e ước ta đc bên nhau ! e ko yêu a chỉ 1 ngày valentine mà e yêu a suốt 365ngày (còn đâu thừa thiếu những năm nhuận hỳ hỳ)
Chúc cho những cặp tình nhân đang yêu nhau thì hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của đôi bạn. tình yêu của đôi bạn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc . Chúc cho ai đó đã và đang yêu hay chưa yêu cũng mau chóng sớm tìm đc nửa yêu thương của mình trong ngày lễ tình nhân dù có hay ko thì quanh ta vẫn luôn có những người bạn họ sẽ là tình yêu của ta Hãy luôn biết và trân trọng những gì mà ta đang có. đừng để khi đánh mất rồi mới thấy hối tiếc. Hãy coi những lúc giận hờn nhau và hiểu nhầm nhau đó chỉ là chút hương vị của tình yêu, khi xa nhau ta mới thấy thực sự cần nhau
Tình yêu đơn giản chỉ là một thứ gia vị cho cuộc sống !
Hãy ước những gì bạn muốn trong ngày hôm nay đi ^^!~
và những ai đó đang yêu mau chóng đi tìm kiếm, làm thứ gì đó, hay điều gì đó thật ý nghĩa và đặc biệt để gửi đến người mình yêu thương đi nào
Niềm tin không bao giờ ngừng khi bạn thôi hy vọng! tình yêu cũng vậy đó!