Đăng bởi Marry Doe - 12/12/2014 | Lượt xem: 722
Never mind, I'll find some one like you
2013, tháng 9 năm đó, tôi gặp một người, tháng 10 năm đó một người gặp tôi
Với tháng 9, dưới một sự sắp xếp, không có ấn tượng đặc biệt. Chỉ nghĩ rằng, có lẽ chưa phải người này. Nhưng vẫn thầm hy vọng, sẽ có sự đột phá nào đấy
Tháng 9 qua đi trong bình thường. Để đến tháng 10 đó, anh tìm gặp em. Những điều mong muốn của một người được người khác theo đuổi một cách nhiệt tình, anh đã cho em trải qua cảm giác đó. Rồi rung động, nhưng đã quá muộn. Khi nhiệt tình của anh đổi lấy sự kiêu căng, lạnh lùng của em, nếu lúc đó, em biết tương lai thế nào, em đã nắm lấy cơ hội đó. Đến khi e có thể đáp lại, mang lại gấp nhiều lầncho anh thành quả cố gắng trước kia, anh đã không còn ở bên để tiếp nhận. Em tiếc nuối từng lúc nhớ đén anh, từng lúc nhìn những điều quen thuộc, nhìn qua những cặp đôi hao hao giống chúng ta. Em lại quay về với thời khác nhìn thấy sự vật mà cứ nghĩ đó là anh. Một đồ vật thấy quen quen cũng làm em ngoái đầu, quay lịa, để nhận ra rằng đó không phải là anh. Em đã gameover rồi phải không?????
Hôm qua, khi nghe tin tháng 9 ăn hỏi, cảm giác thực sự có gì đó đã đánh rơi, nghe thấy âm thanh " choang, choang" của trái tim. Tuy không có nhiều tình cảm, nhưng đã quen biết thì tất nhiên chẳng phải cũng có cảm xúc đó sao???
Hôm nay, em thật sự, ngỡ ngàng, ngu ngốc, bấn loạn khi nghe tháng 10 đã kết hôn được gần một tháng. Đã nên thê rui sao??? Mới một năm mà, sao có thể nhanh vậy. Đã từng rất, rất, rất lưu luyến, sao có kết thúc ngày hôm nay. Cảm giác trống rỗng, không nghĩ đến được điều gì khác nữa. Thật sự đã không còn, dù chỉ là mong manh, cơ hội đấy đã không đến lần thứ hai. Ánh măt, nụ cười ấy, giờ đây, em không thể còn hy vọng nữa. Em không khọc, nhưng có gì đó cứ làm em bị nghẹn. Buồn ư? Nuối tiếc ư? Hụt hẫng à? Em đã chẳng thể xác định được trong lúc này. Tin đến quá nhanh, quá bất ngờ, em tiếp nhận làm sao đây?
Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Đừng cho em gặp lại anh nữa, em không chịu nổi điều đó nữa đâu. Háy sống với cô ấy thật lâu, thật lâu. Em sẽ tìm được người khác, có thể lại mang đến cho em những kí ức tốt đẹp mới. Thế nhé anh!