Thanh toán

Duyên phận?

Đăng bởi Marry Doe - 12/09/2014   |   Lượt xem: 1303

Anh không đẹp, nhưng điều em muốn vẫn là được bên anh hằng ngày, được thấy anh mỗi khi thức dậy, hạnh phúc là khi được ngắm nhìn anh chăm những đứa trẻ của hai ta. anh cũng nói em là tình yêu anh hằng mong đợi, rằng anh đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp em. vậy có phải chăng mình có duyên phận với nhau không?

Người ta nói: gặp nhau, sau một thời gian tán tỉnh mà yêu thì gọi là Xiêu lòng. Còn nhìn thấy nhau lần đầu mà đã muốn ở bên nhau, muốn đi với nhau đến hết cuộc đời, đó là Duyên phận. Điều đó có đúng không anh? anh có còn nhớ cảm giác lần đầu mình gặp nhau không? khi lần đầu chạm mặt, bắt gặp ánh mắt em đó. Em thì vẫn nhớ đấy, ngày đó anh là một người con trai rất bình thường, dáng người nhỏ nhắn với má lúm và răng khểnh khá duyên. ý nghĩ trong đầu em chỉ đơn giản anh không phải mẫu bạn trai em vẫn mong được có thôi, rồi thì: "con trai gì mà nhỏ xíu, miệng thì rộng còn lắm răng >"< " Em trong mắt anh thì hoàn toàn khác, anh nói lần đầu thấy em, anh đã có cảm giác gần gũi và thân thuộc rồi, anh yêu đôi mắt em, anh chẳng thể hiểu em đang nghĩ gì sau đôi mắt đó, và nó làm anh thấy thú vị. anh cũng thích nhìn em cười, thích được nói chuyện cùng em dù chỉ là những câu trêu đùa, chẳng chuyện gì ra chuyện gì hết. anh bảo trước giờ chưa có ai chê anh, em là người đầu tiên và em đã thấy anh hơi tiu ngỉu khi người yêu chê. nhưng anh ngốc à, em đã nói cái đó là ấn tượng ban đầu thôi mà, em có yêu ngoại hình đâu, chê anh thì em đã chẳng đợi anh hơn một năm qua, đã chẳng bất chấp mọi trở ngại giữa hai đứa để tiếp tục yêu và chờ anh rồi. Anh không đẹp, nhưng điều em muốn vẫn là được bên anh hằng ngày, được thấy anh mỗi khi thức dậy, hạnh phúc là khi được ngắm nhìn anh chăm những đứa trẻ của hai ta. anh cũng nói em là tình yêu anh hằng mong đợi, rằng anh đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp em. vậy có phải chăng mình có duyên phận với nhau không? Anh và em, xa thật, khó khăn thật, rằng tình yêu này mang đến cho cả hai nhiều nước mắt và nỗi buồn hơn niềm vui, nhưng em vẫn hy vọng, vẫn đợi chờ, vì cái em có là tình yêu của anh, những thử thách hiện tại gian nan thật đấy, anh hãy cố gắng lên nha, ở nơi này, vẫn có em yêu anh, vẫn có một trái tim mong ngóng ngày gặp lại để ta được nắm tay nhau và nói....cuối cùng anh đã về đây, cục nợ của em ạ!!! Duyên phận >>> Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên 

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
:)
M
Hai chữ duyên phận nghe thật quan trọng, ta có thể yêu nhiều hay ít không quan trọng, quam trọng là có duyên và phận với nhau không.
M
cảm ơn bạn nhé ;)
M
:)
H
Duyên phận là vậy
G
chúc bạn sẽ sớm được gặp lại cục nợ của dời mình nha. cứ cố gắng lên là mình sẽ được đền đáp xứng đáng với hai từ duyên phận thôi
M
cảm ơn bạn ha,mình cũng mong ngày đó đây :D
P
dễ thương :)) chúc bạn bên cục nợ mãi mãi nhe
M
cảm ơn bạn :)
L
Bài viết hay!