Đăng bởi Marry Doe - 31/12/2014 | Lượt xem: 789
Cầu mong thôi không còn những buồn phiền, lo lắng, những điều tốt đẹp, sáng sủa sẽ đến trong năm mới!
Chỉ còn không đầy 1 tiếng đồng hồ nữa thôi tiếng chuông đồng hồ sẽ điểm sang một ngày mới và đó cũng là ngày đầu tiên của năm mới 2015. Trong thời khắc ít ỏi còn lại của năm cũ này em ước mong sao cho tất cả những điều xui xẻo, không may của năm vừa qua sẽ dừng lại, sẽ thôi không còn đeo đuổi gia đình, người thân, bạn bè mình thêm nữa.
![](http://media.doisongphapluat.com/thumb_x400x/297/2014/12/30/loi-chuc-tet-duong-lich-hay-va-y-nghia-cho-ban-trai-3.jpg)
Một năm nhìn lại, em thấy đã có quá nhiều những nỗi lo âu, buồn phiền trong anh, trong em và trong cả những người thân yêu của chúng ta. Tuy nhiên đó chỉ là những điều không may xẩy đến mà thôi. Quan trọng là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì vợ chồng mình, bố mẹ, anh chị em vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương dành cho nhau.
Nói như vậy không hẳn là trong năm vừa qua chỉ toàn những điều không hay xẩy đến. Cũng có những niềm vui nhưng có lẽ niềm vui đó không thể lấn án được hết sự lo lắng vẫn còn hiện hữu trong em ngay cả đến lúc này đây. Em lo lắng, hồi hộp bởi những dự định, kế hoạch đang còn dang dở, đợi chờ. Mong sao cho tất cả đều tốt đẹp!
Năm mới gần kề, không có chồng ở bên em cũng cảm thấy buồn nhiều lắm nhưng chắc rằng trong lúc này chồng mới chính là người buồn nhiều hơn. Bởi dù sao bên em lúc này còn có con yêu chứ ở nơi xa chỉ có mình chồng thui thủi. Thương chồng lắm nhưng đành chấp nhận an ủi nhau thôi chồng nhỉ? Ước gì năm mới sẽ đem niềm vui mới đến cho vợ chồng mình. Sẽ kết thúc một cách êm đẹp cái tin vui mà suốt một năm qua vợ chồng mình thấp thỏm mong ngóng. Sẽ cho gia đình mình sớm ngày đoàn tụ, chấm dứt đi cái cảnh chia cắt nhớ thương. Em tha thiết cầu mong...
Năm mới đến em cầu chúc cho gia đình, những người mà em yêu thương luôn được bình an, may mắn và hạnh phúc! Chúc chồng và con yêu luôn là tình yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho em! Yêu chồng, yêu con, yêu gia đình mình rất nhiều!