Thanh toán

Em đã hết ghen

Đăng bởi Marry Doe - 03/04/2015   |   Lượt xem: 800

Ghen đôi khi chỉ là 1 gia vị nhỏ thêm nếm cho tình yêu thêm mặn mà, nhưng khi cái gia vị ấy hết tức là tình yêu cũng đã đên lúc dừng lại.....

Em đến với anh thật nhẹ nhàng anh nhỉ. Em yêu cách anh quan tâm mọi người, yêu cách anh coi trọng công việc, yêu cách anh chăm sóc bản thân anh... Thế rồi em lên kế hoạch tán anh, em nhắn tin cho anh nhưng anh không nhắn tin lại càng khiến em yêu hơn. Thế rồi vô tình 1 lần em thấy điện thoại của anh là hình nền một người con gái khác. Thật sự lúc đó em không hề buồn hay tức giận em nói thật đấy, lúc đó em thấy tôn trọng anh nhiều lắm vì em thấy anh là người chung tình. Cũng từ đó em không nhắn tin cho anh nữa nhưng em vẫn luôn hướng mắt về phía anh. Em không nhắn tin cho anh nữa nhưng em vẫn luôn hướng mắt về phía anh Thật bất ngờ rằng 2 năm sau vào ngày sinh nhật bạn em, em gặp lại anh nói thật lúc đó trái tim em lại rung động một lân nữa. Điều khiến em vỡ òa trong hạnh phúc có lẽ là tối hôm đó anh nhắn tin cho em và chúng mình cũng chính thức yêu nhau anh nhỉ. Em thì ngày ngày nhớ tới anh, điện thoại em hầu như dành gần hết thời gian để gọi cho anh. Anh cũng kể nhiều chuyện lắm: anh biết ngày xưa em thích anh nhưng anh không chú ý tới em vì em cũng không có gì nổi bật, anh và người yêu chia tay vì lí do anh phát hiện ra chị " bắt cá 2 tay" vậy là kết thúc mối tình. Anh nói hôm đi sinh nhật anh chú ý tới em vì dạo này em khác nhiều và cũng phát hiện ra nói chuyện với em rất thú vị. Em cứ thế yêu anh. Anh vẫn vậy vẵn quan tâm moị người vẫn trêu đùa người con gái khác kể cả khi có mặt em, em giận dỗi anh nói em trẻ con rồi mặc kệ em. Khi em thấy anh nhắn tin với người cũ và  người nói chuyện tình cảm với nhau em cảm thấy đau vô cùng. Anh nhắn tin trêu người con gái khác còn tình cảm hơn khi nhắn tin với em, em giận dỗi em khóc rồi anh nói em không tin anh sao, anh nói anh yêu nhưng vẫn phải có bạn bè. Em tin anh và lại lặng tinh không nói gì nữa. Đi với bạn bè anh, mọi người nói em nên cẩn thận em cũng chỉ nghĩ mọi ngừơi nói đùa và cười đáp lại rằng em tin anh không phụ em. Sao anh không để cái niềm tin ấy mãi mãi vậy đi, để hôm nay em nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác em đau, đau lắm anh ạ. Cầm điện thoại nên em nhắn tin cho anh em hỏi " anh đang ở đâu ", anh nói "anh đang đi nhậu với bạn". em hỏi lại " thật không? ", anh trả lời "em không tin anh sao". Em nhìn tin nhắn rồi lại nhìn anh em mỉm cười nhắn lại cũng là lần đầu tiên em nhắn nhu vậy và cũng là lần cuối cùng " em tin anh, anh yêu ạ! Lotte Cầu Giấy" lặng nhìn anh bên người con gái khác    

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
COn gái chúng mình chỉ cần người yêu ôm ấp dỗ dành là hết giận ngay, dễ mềm lòng lắm
R
đây thật sự là cảm xúc của mình n cứ mỗi lần như vậy a đấy chỉ cần ôm mình là mình lại ko giận nổi nữa.
T
Tình yêu mà luôn nghi ngờ thì tốt nhất nên sớm chấm dứt bạn ạ, vì như thế rất mệt mỏi và không xứng đáng với tình yêu của mình đâu, hãy dành điều đó cho người xứng đáng hơn
T
Chẳng biết đúng không, nhưng nếu những cảm xúc của bạn là thật thì blog này và blog về ngày sinh nhật của người yêu. Chàng trai của bạn- bạn luôn nghi ngờ- là đúng.
T
Tình yêu luôn cần sự tin tưởng nhưng chỉ khi nó được đặt đúng chỗ đúng người thôi, đối với những người không chung thủy thì niềm tin bao nhiêu mới là đủ. Tốt nhất nên sớm giải thoát cho chính mình tránh những tổn thương sâu hơn bạn ạ.
N
cũng không còn buồn nhiều nữa vì thấy nó quá nhàm rồi thấy nhẹ nhàng lắm
N
n mà bạn ơi mình nghe nhiều ng nói là ngta ko chung thủy nhưng vẫn bỏ qua vì mọi lần mình chỉ đọc tin nhắn thôi nhưng lần này là tận mắt thấy luôn
M
Trong tình yêu thì niềm tin là quan trọng lắm đó bạn, yêu là phải tin, chắc chắn là thế rồi nhưng \"ghen\" cũng là tăng gia vị cho tình yêu