Đăng bởi Marry Doe - 07/06/2015 | Lượt xem: 5534
Em mệt rồi
Muốn ngủ một giấc thật sâu
Không chập chờn, không mộng mị
Ngày mai sẽ ngập bình minh
Em mệt rồi
Chỉ muốn được bình yên
Ở một nơi không bon chen xu nịnh
Ở một nơi ngập hoa và ánh nắng
Sẽ tuyệt vời,nếu ở đó có anh.
![](http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2015/Thang_6/Ngay_5/Images/nam-tay-anh.jpg)
Em mệt rồi
Muốn được tựa vai anh
Thủ thỉ, thù thì dăm ba câu chuyện
Chuyện công việc người yêu kẻ ghét
Chuyện chị ấy mãi vẫn chẳng lấy chồng
Chuyện đường đi làm ngập sắc tím bằng lăng
Huyên thuyên chỉ riêng mình anh biết.
Anh vỗ đầu: “Cuộc đời quá rối ren.Em cứ là em, có anh ở đây rồi.”
Em mệt rồi
Dừng chân lại những khoảng trời đầy gió
Xa đi những hờn ghen và bão tố
Để tim mình còn gọi những yêu thương.
Em mệt rồi!
Tạm nghỉ một chút thôi
Tỉnh dậy bình minh hôn đáy mắt
Mỉm cười xinh, anh đến tự bao giờ…
Hòa Lưu ( Theo blogradio.vn)