Đăng bởi Marry Doe - 03/04/2014 | Lượt xem: 726
Nếu có chọn lựa nào em vẫn xin yêu anh như thế
![image](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/04/03/image-420x248.jpg)
Đôi khi trong vô thức
Ta mơ thấy nhau
Những giấc mộng không đầu
Mà ta biết có kết thúc
Chặn đứng mộng tưởng
Ban ngày em ngược đãi bản thân
Em đè nén những cơn gió
Mà trong mơ tỏa về ám ảnh em
Anh dịu dàng, anh thần tiên
Nhưng ta không thể cứu rỗi nhau
Ta chỉ có thể tự mình hóa giải nỗi đau
Cùng nhau bước qua cầu
Hoặc kẻ trước người sau
Em đã mơ thấy mình tỉa cọng lông mày
Em tự mình trang điểm lộng lẫy
Trong cơn mơ em thoáng thấy
Anh đi ngang.
Ta chưa thực sự buông tay đâu
Dẫu mọi việc tưởng chừng như đã thế
Trong trái tim êm đềm như bể
Vẫn nồng nàn những hạt giống ẩn mình
Hạt giống có sức mạnh của tánh linh
Ta sẽ trao truyền hay tận diệt?
Ta chẳng thể nào quả quyết
Mà kiên nhẫn cùng xoay tâm thức để đổi thay
Ta đã yêu nhau như đôi lứa ăn may
Ta phải xa nhau như ngàn đời vẫn thế
Ta nên song hành trên bất cứ đoạn đường nào có thể
Để nâng nhau và khôn lớn cùng nhau
Em mơ về anh, trong trống trải nguyện cầu
Em mơ về anh, cách xa một không gian đôi lứa
Em mơ về anh, mà tim không thắp lửa
Em mơ về anh, chỉ là một thuở của giấc yêu trưa
Tạm biệt một mối sầu bong bóng mưa
Vẫy chào một thiên thu chia xa diễm lệ
Nếu có chọn lựa nào em vẫn xin yêu anh như thế
Để được trưởng thành và tan chảy như sông