Đăng bởi Marry Doe - 01/03/2016 | Lượt xem: 704
Nói đi anh, em phải làm sao
Phải làm gì đây anh?
Khi ngày qua cũng như bao mùa tháng khác
Gió vẫn xào xạc hát
Câu ru tình năm nao
Nói đi anh, em phải làm sao
Để thôi buồn, thôi thương và thôi nhớ
Dù chỉ là cái cớ
Quên anh đấy mà
Kiểu như chôn trái tim đã dính chặt hình bóng anh vào một góc rồi bỏ đi thật xa
Cố gắng hết sức không ngoái đầu nhìn lại
Vậy mà sao em nhớ anh mãi
Biết bao giờ nguôi ngoai
Liệu khi một chàng trai tới trước mặt em với nụ cười chân thành nhất
Bàn tay ấm áp nhất
Thì em có vô duyên mà nhớ tới nụ cười và hơi ấm tay anh?
Rồi tự mình khổ mình và làm cả ai kia khổ nữa
(Trời ơi!)
Tan mộng lành.
Trời vào hạ thì xanh
Cụm mây chiều xám nhạt
Trôi mãi về chân trời
Em ngồi riêng em thôi
Lặng nghe trong mùa hát
Có khúc tình du miên…
Sưu tầm