Đăng bởi Marry Doe - 20/09/2014 | Lượt xem: 1009
chỉ có anh mới hiểu mình là gì của nhau ! chỉ có anh mới hiểu em đã thay đổi nhiều như thế nào khi gặp anh
Anh nói, anh không thích tình yêu quá ồn ào phải nhiều người biết chỉ hai đứa mình biết vậy là đủ. Em đồng ý!
Anh nói, anh không thích những cô gái hay ghen tuông và suy đoán linh tinh những điều không thật về anh, tình yêu phải có sự tin tưởng của cả hai bên thì mới hòa hợp được. Em đồng ý!
Anh nói, tình yêu phải có sự riêng tư không thể lúc nào cũng gò bó nhau quá như thế sẽ rất nhanh chán, anh lại nói con trai thì thường thích được tự do nên hai bên phải tạo cho nhau khoảng không trong tình yêu. Em đồng ý!
Anh nói, anh không thích những cô gái có quá nhiều mối quan hệ và bạn bè, anh càng không thích những cô nàng khi đi chơi xung quanh chỉ toàn là con trai mà không một bóng nữ nào. Điều đó thể hiện phần nào giá trị không tốt của cô ta. Em đồng ý!
Mọi thứ anh nói em đều đồng ý, chỉ đơn giản vì em yêu anh, vì yêu! em sẽ nghe lời. Nhưng anh này..sau bao sự cố gắng của một cô gái không hoàn hảo như em thì... em nhận được gì nào?
"Anh không thích tình yêu quá ồn ào phải nhiều người biết chỉ hai đứa mình biết vậy là đủ." Nhưng anh ơi, im lặng trong tình yêu cũng không phải là cái cớ để dẫn tới sự lừa gạt từ anh dành cho em. Em không cần cả thế giới phải biết tình yêu của chúng ta - em chỉ cần một người biết là em đang tồn tại. Vậy là đủ!
"Anh không thích những cô gái hay ghen tuông và suy đoán linh tinh những điều không thật về anh, tình yêu phải có sự tin tưởng của cả hai bên thì mới hòa hợp được." Nhưng anh ơi, người ta nói ghen thì mới yêu phải chăng tình yêu sẽ quá nhạt nhẽo nếu em im lặng và bỏ qua tất cả mọi thứ người ta nói về anh. Em chỉ sợ tin tưởng quá sẽ dẫn tới sự mù quáng trong tình yêu, mà em lại sợ điều đó sau cuộc tình đã qua.
"Anh nói, tình yêu phải có sự riêng tư không thể lúc nào cũng gò bó nhau quá như thế sẽ rất nhanh chán, anh lại nói con trai thì thường thích được tự do nên hai bên phải tạo cho nhau khoảng không trong tình yêu." Nhưng anh ơi, sự riêng tư phải có mức độ của nó không phải vì riêng tư quá mà bỏ quên em trong sự cô đơn và tủi thân.
"Anh không thích những cô gái có quá nhiều mối quan hệ và bạn bè, anh càng không thích những cô nàng khi đi chơi xung quanh chỉ toàn là con trai mà không một bóng nữ nào. Điều đó thể hiện phần nào giá trị không tốt của cô ta." Anh ơi, thế nào là giá trị không tốt.. Anh có thể có nhiều bạn bè, có thể đi chơi với nhiều cô gái mà anh nói là bạn vậy còn em thì không được sao? Anh nói yêu thì phải tin tưởng, vậy hóa ra sự tin tưởng của anh chưa bao giờ dành cho em?
Em đã chờ anh cứ chờ vậy thôi . Em cứ yêu anh không lý do . xin anh hãy hiểu em . tình yêu của em