Đăng bởi Marry Doe - 28/02/2015 | Lượt xem: 1713
Quanh năm suốt tháng chỉ có vợ là người chăm sóc chồng và con, từ cơm nước ,quần áo ,nhà cửa ,bên nội bên ngoại ,anh em họ hàng, đến cả những sở thích thói quen của anh ,anh thich đều gì ghét điều gì ,sức khỏe anh thế nào cũng chỉ là em hỏi han ,quan tâm chăm sóc vun vén.
Quanh năm suốt tháng chỉ có vợ là người chăm sóc chồng và con, từ cơm nước ,quần áo ,nhà cửa ,bên nội bên ngoại ,anh em họ hàng, đến cả những sở thích thói quen của anh ,anh thich đều gì ghét điều gì ,sức khỏe anh thế nào cũng chỉ là em hỏi han ,quan tâm chăm sóc vun vén.
Nhiều lúc ngẫm lại sao không thấy anh quan tâm đến em vào lúc nào ,chẳng có cơ hội để cho anh chăm sóc em . Thế là - em giả vờ ốm! Ừ thì là em giả vờ ,nhưng anh không hề biết điều đó, thỉnh thoảng buồn buồn em lại giả vờ ốm ,có hôm thì đau đầu trúng gió em vờ nằm li bì ,nhưng thực chất là em đang ngủ. Có hôm đến kỳ kinh nguyệt ,anh biết là em sẽ bị khó chịu nhưng em làm tình trạng của mình trầm trọng hơn em ôm bụng bảo rằng đau bụng kinh và bị kinh nguyệt hành ,em lại nằm ngủ. Anh - đã có cơ hội cho anh - anh lăng xăng hỏi han, rồi em nói em mệt quá ,cơm nước anh tự lo đi. Thế là anh chẳng dám trái lời , lui cui lặt rau ,nấu cơm rồi cho con ăn...bình thường anh dễ gì mà làm tất tận thế đâu ,anh toàn ỷ lại vào vợ thôi.
Có hôm anh nói gì đó và em giả vờ giận ,đang ăn cơm em giả vờ giận không ăn nữa (thực chất là em ăn xong rồi). Em bỏ hai cha con ăn với nhau và em lên phòng nằm, anh biết là đã lỡ lời nên cho con ăn xong rồi anh tự động đem chén bát đi rửa lau chùi bếp núc sạch sẽ, rồi lên thông báo với vợ để lấy công. hihi. Kế hoạch lại thành công rồi.
Thực ra mà nói thì em thương chồng thương con nên mọi việc trong nhà em đều làm hết vì nghĩ anh còn lo kiếm tiền ,bấy nhiêu cũng vất vả cho anh rồi thôi thì mấy việc nội trợ mình làm một loáng cũng xong ngay thôi. Nhưng nhiều hôm ngẫm lại thấy mình quan tâm quá nhiều thì sẽ không có cơ hội để được chăm sóc lại nên mới nghĩ ra nhiều chiêu như vậy , cũng chỉ là mong được thấy sự quan tâm yêu chiều của chồng đối với vợ mà thôi.
Ngày 08-03 sắp đến rồi ,chẳng biết anh có nhớ không hay em lại phải nghĩ ra kế hoạch mới ???
![](http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55177488-hanhdtthanhphuc2.jpg)