Đăng bởi Marry Doe - 22/12/2014 | Lượt xem: 653
Đây là bài thơ lần đầu tiên trái tim yêu biết rung động...Mình viết tặng mình và người ấy( chồng yêu bây giờ)..kí ức ngọt ngào...
GIỌT NƯỚC MẮT TÌNH YÊU. (Bùi Linh Thảo)
Lần đầu tiên em khóc
Giọt nước mắt tình yêu
Giọt lệ Nhớ- Chờ- Mong
Đầy vơi trong đáy mắt.
Con đường cây xanh ngát
Tỏa bóng mát bình yên
Qua rồi tuổi hồn nhiên
Triền đê chiều bãi cỏ
Cánh diều nâu bỏ ngỏ
Gió ngân điệu vi vu
Mây trắng trôi lửng lờ
Bầu trời cao vời vợi.
Lòng không thôi ngóng đợi
Ánh trăng tuôn sắc vàng
Anh đến bên nhẹ nhàng
Buông tóc thề xanh mướt
Gọi tên em khe khẽ
Yêu em nhiêu!!! Biết không?
Yêu mái tóc bồng bềnh
Yêu làn môi thắm đỏ
Yêu bờ mi khép hờ
Mát ngọc sáng lung linh
Yêu nụ cười chung tình
Yêu dáng người thon thả
Yêu hàm răng óng ả
Búp tay mềm mại nhỏ
Gót chân đỏ như son
Yêu em đến vô cùng
Yêu nhiều em có biết …?
Dòng sông trôi thao thiết
Đến mùa đắp phù sa
Cây đến thì trổ hoa
Đầu cành sai trái mọng
Lần đầu tiên rung dộng
Em đã khóc anh ơi
Giọt tình yêu muôn đời
Giọt chờ…mong…thương…nhớ
Giọt nước mắt tình yêu
Giọt giọt vương khóe mắt
Giọt giọt rơi thắm thiết
Tràn trề miền có Anh!!!