Đăng bởi Marry Doe - 13/04/2015 | Lượt xem: 777
Khi người con gái yêu thì ai cũng mơ mộng về một ngôi nhà nhỏ với những đứa con ngoan.........nhưng ở đời đâu ai hay bết chuyện gì sẽ xảy ra..............
Anh à!
Hôm nay em ngồi 1 quá café nhỏ ven đường nơi đây ẩn chứa bao kỉ niệm giữa em và anh nó thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng anh ạ. Nhìn dòng người qua lại, rồi lại đến lũ bạn í ới nhau chuyện cưới hỏi trên facebook mà em thấy chạnh lòng anh ạ. Anh nhớ không cũng tại nơi này anh và em đã vẽ nên 1 khung cảnh đẹp biết mấy về 1 ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ xinh xắn và đáng yêu. Anh từng nói cuối năm chúng mình sẽ tổ chức đám cưới và em sẽ là cô dâu xinh nhất trên thế gian này; anh từng hứa sau này khi em làm vợ anh rồi anh sẽ không đi làm xa nữa để hằng đêm được ôm em trong vòng tay của anh ; anh từng hứa khi em có bầu anh sẽ trò chuyện với con hằng đêm, khi e nghén thèm đồ ăn thì anh cũng sẵn sàng đi kiếm cho 2 mẹ con vì anh yêu 2 mẹ con nhất; anh còn hứa sau này cả gia đình ta sẽ chơi cầu lông vào buổi chiều tinh thần thể dục của gia đình mình cao quá anh nhỉ; anh còn hứa là sau khi chơi xong em sẽ đi nấu cơm còn anh có nhiệm vụ lau nhà, tắm cho con và cho con ăn nữa; anh còn hứa sau này cuối tuần sẽ đưa 2 mẹ con em đi chơi và về thăm ông bà ngoại nữa anh nhỉ…. Anh còn hứa nhiều lắm. Chỉ nghĩ đến như vậy thoi thì em đã thấy gia đình mình hạnh phúc biết bao rồi. Em cứ như vậy sống trong bức tranh màu hồng mà anh vẽ cho em và em đã dâng hiến hết đời con gái cho anh mà không hề ân hận. Nhưng đời không được như mình mong ước anh nhỉ; khi mà em và anh chỉ còn cách cái ngày mà chúng mình mơ ước đấy 300 ngày nữa thì anh lại rời xa em. Khi màn đêm buông xuống lòng em lại chùn lại, khóe mắt cay cay em nhớ anh, em chỉ mong có anh ở đây ngay giây phút này để em được ôm thật chặt lấy anh không cho anh rời xa em nữa, nhưng em biết điều đấy là không thể ngay từ cái ngày em thấy anh sánh bước cùng người con gái khác trong lễ đường em đã biết em thật sự mất anh,mất anh mãi mãi. Cô ấy thật đẹp, cô ấy thật dịu dàng và duyên dáng trong bộ váy cưới trắng và tinh khôi, hơn nữa cô ấy còn là con gái độc nhất của ông chủ anh . Nhìn 2 người thật hạnh phúc, anh cứ mãi hạnh phúc như vậy nhé người con trai của đời em. Yêu anh
![](https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-1BAuT8BCLxs%2FVQ4cnxnZ6uI%2FAAAAAAAAAGQ%2FJO5lRAufLK8%2Fs1600%2Fanh%252Bsn%252B15.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*)