Đăng bởi Marry Doe - 26/08/2014 | Lượt xem: 1360
Chỉ mong rằng tương lai, mình sẽ không còn những trận cãi cọ nhau nữa
Chẳng biết sẽ như thế nào và tương lai hay sao. Nhưng vui buồn đều do chính cách suy nghĩ của bản thân mình. Giai đoạn tiền hôn nhân của mình và anh là nước mắt, là những trận cãi nhau không đầu không đuôi, là những ý nghĩ muốn dừng lại mọi việc cho nhẹ nhỏm và không khí bớt căng thẳng. Sao vậy anh, mình chưa cưới nhau mà, giai đoạn chuẩn bị mình phải thật sự vui mới đúng chứ
Có lẽ... đôi khi mình cũng hơi quá đáng nhưng anh cũng chẳng biết cách để cho những trận cãi vả nhẹ nhàng hơn. Chi phí lo cho đám cưới của mình và anh không nhiều, mà hằng hà sa số những thứ phải lo, rồi trách nhiệm làm mình trở nên mệt mỏi, anh nhỉ.
Em là con gái, em cũng cần có 1 đám cưới như mơ. Em cũng ao ước được khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi cùng anh đi chào khách, cùng anh hướng về 1 ngày mai.
Anh là người không biết lo, em đã hiểu từ ngày chúng mình là bạn, rồi là người yêu. Nhưng sao giờ chuẩn bị làm chồng, em lại cảm thấy đuối. Anh chẳng quan tâm em chuẫn bị thế nào, tới đâu. Anh chỉ chờ em nhắc đến lần thứ n anh mới cùng em lo mọi chuyện. Mà thời gian thì càng lúc càng gần, đâu phải đám cưới của 1 mình em đâu anh
Hôm qua chúng mình đi ký hợp đồng nhà hàng, em buồn và tủi thân lắm. Cũng cãi nhau 1 trận mọi thứ mới hoàn thành. Nhìn xa hơn 1 chút, ngày mình đi chụp ảnh cưới, cãi nhau. Ngày đi in thiệp, có giận nhau :(
Cuối tuần này anh và em về nhà, lại 1 mớ thứ phải lo. Em không cần anh cho em những thứ mà những người khác cho. Em chỉ cần anh cho em 1 chút quan tâm, 1 chút lo lắng cho gia đình nhỏ của mình nha anh
Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Thế nên chúng mình mới cùng nhau đề tên trên tấm thiệp cưới thông báo cho bà con xa gần. Đời người sống với nhau được bao nhiêu, thôi cố gắng dung hòa để mà sống anh nhé. Chồng tương lai iu đáng ghét của em
>>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút”
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn