Thanh toán

Gửi chồng hâm tương lai :D

Đăng bởi Marry Doe - 21/09/2014   |   Lượt xem: 1353

Ngày mà số phận đã đá anh vào chân em :D

Em vẫn nhớ như in cái ngày ấy....... Sau 2 năm tình yêu đầu tan vỡ với bao vết thương chồng chéo, em đã cố gắng thu mình lại, quen với cuộc sống FA, và hô vang khẩu hiệu :" FA muôn năm!!!". Em đã sống và vui vẻ như thế ấy :). Có lẽ cũng phải thật với bản thân mình một chút, nhìn bạn bè ai ai cũng có đôi, có cặp kể ra em cũng GATO lắm ấy chứ, nhưng vẫn chém gió là FA vô tư đi, nhưng thật sự em cũng rất muốn có 1 ai đó nhắn tin cho em mỗi ngày. Cứ thế, cứ thế, em có biết bao người theo và đuổi. Nhưng em cũng chẳng hiểu sao cứ lạnh lùng và vô tâm như kiểu để dành hết tình cảm cho anh vậy. Và rồi đến cái ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, anh gửi lời mời kết bạn trên facebook cho em. Em như mọi khi xem qua thấy không quen là Yết Kiêu có thèm đếm xỉa gì đâu :D. Tối ngày hôm sau 1 tin nhắn đến : hi, tớ là Lâm A3 rất vui đc làm quen với cậu. Đáp lại niềm vui của anh, em trả lời ngắn gọn :" Lâm A3? bạn có biết tớ ko?" Anh hâm trả lời : Không". Không thì làm quen để làm gì? " Im lặng, im lặng, rồi anh nói :" Tớ là bạn của Sáng Sửu lớp bạn ý ", Lúc đó em mới gượng gạo mở trang cá nhân của anh nhòm kĩ cái mặt xem có quen không để còn đồng ý kết bạn cho anh đỡ tủi thân :P gớm!!!, mở ảnh ra xem thấy sao mà đẹp trai thế chứ ^_^ em đồng ý luôn và ngay ( chết cái tội mê trai, bao nhiêu lần rồi không chừa -_- ) đồng ý kết bạn xong em hỏi luôn: Bạn có người yêu chưa? Chưa :) Ơ, tớ cũng chưa!!! vậy mình hẹn hò đi. Một yêu cầu hẹn hò gửi đi, và thế là mình hẹn hò, bạn bè chúc mừng :D chúng ta chém gió nhiệt tình :D thế mà ai cũng tin được, đâu biết rằng mình chưa gặp nhau bao giờ :). Rồi những dòng tâm sự, trò chuyện hàng ngày khiến cả hai như hiểu nhau hơn, mỗi ngày là hàng trăm tin nhắn chuyện trò, rồi tối về chát chít, thoải mái như 2 người thân nhau lắm ý. Anh và em gửi những bài viết mùi mẫn cho nhau khiến ai cũng phải ghen tị :P . Mình hẹn gặp nhau. ngày đầu tiên đó, trời mưa, anh đến trước nhà em, tặng em bó hoa :D em chẳng biết thế nào bảo ôi zời, hoa hoét gì, bạn cất đi. Nhưng thật sự trong lòng vui lắm, vì làm gì đã được ai tặng hoa đâu :'(. (à, mà thật ra là chưa nhận hoa của ai bao giờ, chứ em thì có mà đầy người tặng :P ) rồi mình đi chơi, anh hâm và nhút nhát, đi ăn Phở em không run không ngại thì thôi, anh ăn uống kiểu gì mà phở bắn tung toé vào người, em muốn cười haha lên nhưng sợ anh ngại nên thôi, gớm có vậy mà mẹt anh đỏ ửng cả lên. Đi suốt ngày mà anh chẳng nói câu nào, toàn em chém gió (bệnh nghề nghiệp là nói nhiều mà :P ) lúc về cầm bó hoa đợi anh nói câu gì mà anh bảo : thôi tớ về đây, chán chẳng buồn nói, lết dép đi vào nhà. Nghĩ thấy buồn, chắc tên này chả thích mình đâu mà, thôi out cho nhanh. nhắn 1 tin với nội dung tạm biệt và không hẹn gặp lại thế là anh cuống cuồng nói thích em :v rồi hẹn em ngày hôm sau nhất định phải gặp được em và nói hết lòng mình. uk thì gặp, rồi thì cái chiều hôm đó, ở bến phà bên dòng sông, :) lãng mạn thật ý, 2 thèng ngồi chém gió đủ chuyện trên trời, đến lúc trăng đã lên rồi : mùa đông mà, rồi hôm đó lại rằm nữa ) trăng lên trên sông, to tròn và thật đẹp, anh nói thích em :) haha, thích ngất ngây ấy nhưng em giả vờ coi như bình thường thôi ( vì người thích em có mà viết đến mai cũng ko hết :D ) thế là mình yêu. Dù sao thì, duyên số đã đá anh vào chân em rồi mà :D ngày valungtung, anh ko về được nên chụp ảnh với túi quà nhỏ, nhìn cái mẹt anh ngu ngu đần đần sao ấy, nhưng túi quà thì đẹp. rồi cũng đến ngày em nhận được nó :) 1 trái tim rất là to ạ :P ngày 8-3 mưa như trút, anh đi  lếch thếch dưới mưa, tay cầm cái gì đó, đến gần mới biết bó hoa anh để trong túi bóng ạ, em bảo anh cầm gì mà như rau cần thế? ^_^ trời mưa mà 2 thèng cứ đi vậy, lúc về mẹt anh chi chít muỗi, em cười haha rồi lau cho anh, cảm giác thật gần gũi và yêu thương. về nhà đọc mảnh giấy nhỏ anh viết,sao mà ấm áp đến lạ, muốn nói gì đó thật yêu cho anh, nhưng em lại soạn 1 tin : chữ anh viết xấu như gà bới thế này á? hôm nào về em luyện chữ cho :) anh chỉ cười bảo anh run quá nên vậy ý ^_^ anh rất là hâm.Những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng cũng đủ ấm áp và yêu thương rồi anh ạ :) Tuy không được gần bên nhau, nhưng những tin nhắn hàng ngày, những cuộc gọi kéo dài, chat voice...24/7 vẫn yêu thương như ngày nào.....Em mong chờ lắm, anh là chồng hâm còn em là vợ ngố ^_^ changham

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
anh là chồng hâm còn em là vợ ngố
T
Bạn viết dễ thương quá, mình đọc mà cứ cười thôi, dễ thương như ty của hai bạn vậy
N
chúc 2 bạn mãi hạnh phúc nhé
P
Chồng hâm và vợ ngố ^_^