Thanh toán

Gửi chồng tương lai

Đăng bởi Marry Doe - 07/04/2015   |   Lượt xem: 628

Ngày hôm nay anh thoải mái đi chơi Cùng người yêu, em không lời trách móc

Ngày hôm nay anh thoải mái đi chơi

Cùng người yêu, em không lời trách móc

Nhớ đừng làm cô ấy buồn và khóc

Con gái tụi em hay tủi lắm anh à.

Ngày hôm nay anh thoải mái tặng hoa

Tặng gấu bông, hay quà cô ấy thích

Đừng ki bo một vài câu sủng nịnh

Thương người ta như chính vợ sau này.

Ngày hôm nay anh có thể thẳng tay

Tiêu xài hoang dù tháng này chết đói

Để cô ấy nở nụ cười tươi rói

Ôm chặt anh mà nói những ngọt ngào.

Ngày hôm nay anh thoải mái...không sao

Em không ghen tí nào...anh đừng ngại

Chỉ có điều em khuyên anh chớ dại

Bỏ ra quá nhiều cho cô gái không đâu.

Vì chúng mình mới là chồng vợ của nhau.




Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Hi, rất dễ thương với những lời lẽ trong bài thơ bạn nhỉ
T
Viết gửi cho chồng tương lai mà bạn, là anh chàng mà cô ấy chưa biết ^^
M
Bài thơ dễ thương quá, thích lắm câu Nhớ đừng làm cô ấy buồn và khóc/Con gái tụi em hay tủi lắm anh à.
M
Có cô vợ nào viết được như vậy cho chồng không nhỉ?