Đăng bởi Marry Doe - 20/05/2017 | Lượt xem: 703
em sẽ sớm tìm được anh, chồng tương lai của em
Chồng tương lai của em anh đang ở nơi nào, sao anh cứ bắt em chờ đợi và suy nghĩ về anh nhiều như thế. Anh là người như thế nào rồi dung nhan ra làm sao em chưa biết được có giống như những nam thần trong truyện ngôn tình em đã từng đọc qua không. Em dễ tính lắm, em không bắt buộc anh thế này thế kia đâu chỉ cần anh thương em hiểu em là được rồi. Em không coi trọng ngoại hình em chỉ thiên về tính cách. Những ngày tháng qua thật sự em rất mệt mỏi em cần anh ở bên cạnh động viên em, em có thể tha hồ khóc trước mặt anh, nũng nịu nép vào người anh để anh che chở bảo vệ. Nếu một ngày bất ngờ chồng của em đột nhiên xuất hiện em sẽ khóc và đấm vào anh "ai cho anh được quyền đến trễ"em sẽ ôm chặt lấy anh không cho phép anh rời xa em. Anh cứ từ từ tới cũng được cứ ăn chơi bay nhảy, những sở thích, dự định gì đó chưa làm được thì cố làm cho xong. Sau này lấy em về anh sẽ tiếc nuối quãng thời gian tươi đẹp đó. Nếu anh đi làm cứ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, còn nếu đi học thì gắng học cho thật tốt sau này đi làm có công việc ngon sau này nuôi em và con nữa anh nghe. Em mới chỉ 19 tuổi thôi, non nớt quá. Em chưa đủ tự tin để kết hôn. Nhưng em xin hứa em sẽ vì chồng em, vì tương lai để nhanh chóng chúng ta sớm gặp nhau chứ không như cái tình trạng thất lạc nhau em sống không nổi mất. Em sẽ chờ anh đợi anh, nhất định là anh sẽ tới rước em đi đó