Đăng bởi - 11/01/2017 | Lượt xem: 1521
Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy ❤️ ❤️ ❤️
Chúng mình yêu nhau đến thời điểm này là vừa tròn 1 năm 2 tháng. Hai đứa quen nhau cũng rất tình cờ. Tháng 9 năm trước có một anh chàng ship hàng đến cho mình, mình nhận hàng từ anh chàng này cũng phải đến 3-4 lần nhưng chẳng bao giờ nhìn xem mặt mũi người ta thế nào :)) Sau đó có một lần mình đưa thừa 20.000đ. Anh chàng đó nhắn tin cho mình bảo rằng mình đưa thừa 20.000. Mình nhắn tin trả lời rất ngắn gọn: "Thế ạ". Từ hôm đó có nhắn tin qua lại với nhau. Nhưng anh chàng này lại rất hay trêu mình, "nhây" lắm. Trêu đến mức mình phát bực, ghét luôn ấy. Câu cửa miệng khi đó của mình là "Chẳng liên quan". Thế là anh chàng giận mình nguyên tuần, không thấy nhắn tin hay gọi điện gì. Mình thì cũng mặc kệ thôi, vì lúc đó ghét mà :))
Sau khoảng hơn 1 tuần không làm phiền mình thì cũng đến lúc chàng ta lên tiếng :)) Hôm đó nhắn tin nói anh buồn, nói chuyện qua lại một hồi mới biết thì ra hôm đó là sinh nhật chàng ta. Nói sinh nhật 1 mình buồn các thứ :)) Thế là từ hôm đấy mình cũng đỡ ghét hơn, chắc tại lúc đó FA như nhau :)) Từ hôm đó cũng chỉ nhắn tin, gọi điện thoại với nhau thôi, chàng ta gọi facetime nhưng mình kiêu không thèm nghe :)) Mãi đến lúc mình update status trên facebook muốn tìm người đi xem phim cùng, anh chàng mới mạnh dạn rủ mình đi xem phim =)) Thế là ok, đi xem phim. Đến tận hôm đó mình mới nhìn rõ mặt anh chàng dù trước đấy có xem ảnh trên facebook rồi :)) Mà thật ra cách hôm đó vài hôm mình mới add facebook anh chàng =)) Dần dần anh chàng mạnh dạn hơn cầm tay mình dù mình không thích :)) Anh chàng ngỏ lời muốn hẹn hò, lúc đấy mình cũng mới chỉ thích thôi nhưng cũng thấy anh chàng quan tâm mình quá nên cũng gật đầu đồng ý :)) Và thế là yêu thôi, bắt đầu nhận lời đúng vào hôm sinh nhật em gái mình luôn :D
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa cho đến giờ chắc là chuyến du lịch Lý Sơn - Đà Nẵng hè 2016 vừa rồi. Lần đầu tiên hai đứa tự đi du lịch cùng nhau. Mọi việc từ lên lịch trình, đặt vé máy bay, mua vé tàu, đặt phòng khách sạn đều do hai đứa cùng nhau làm. Hai đứa rong ruổi cùng nhau trên các con đường của Lý Sơn, của Đà Nẵng, Hội An. Đó là những kỉ niệm đẹp mà chúng mình không bao giờ quên :D
Sắp tới hai đứa cùng về chung một nhà rồi nè. Cùng nhau bình yên qua ngày, anh nha. Yêu anh :*
