Đăng bởi - 12/02/2017 | Lượt xem: 630
Em là cơn mưa mùa hạ tưới mát anh sau những giờ tập luyện
Anh là tán lá xanh che mát em giữa cơn nắng bất ngờ
cô sinh viên...
Em là cơn mưa mùa hạ tưới mát anh sau những giờ tập luyện
Anh là tán lá xanh che mát em giữa cơn nắng bất ngờ
cô sinh viên ngày ấy luôn không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đi tập quân sự
Giờ đã sắp trở thành vợ lính chiến
Có lẽ bởi em làm không tốt nên anh quan tâm từ ấy mình đến với nhau
Duyên trời phải không anh
Chứ sâu đôi mắt anh luôn nghiêm nghị nhưng em lại thấy nó rất cuốn hút
Một chút nắng một chút gió làm anh càng thêm chững chạc
em yêu anh bởi những điều giản đơn thế thôi