Đăng bởi - 12/02/2017 | Lượt xem: 1362
Hai đứa mình đến với nhau bởi bài hát mây và núi
Xưa mây vẫn hay thường lan thang
Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
Đến lúc...
Hai đứa mình đến với nhau bởi bài hát mây và núi
Xưa mây vẫn hay thường lan thang
Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
Đến lúc có cơn gió thật lạ
Thổi mây về kề bên đồi kia
Nơi mây đến đây thật nên thơ
Chung quanh núi cao kề bên mây
Núi cứ đứng yên đến hiền hòa
Làm cho mây ngập ngừng không rời xa
Anh như gió lãng du nhưng cũng trở về bên em
Hành trình của em là luôn theo cơn gió anh
Mong rằng em luôn là chốn dừng chân của anh mỗi khi mỏi mệt