Thanh toán

Hay là mình cưới nhau đi anh!

Đăng bởi Marry Doe - 03/04/2015   |   Lượt xem: 2166

Vào cái lứa tuổi mà người ta nói là đã cập kê thì trong lòng đều muốn có 1 bến đỗ.....

Trời mùa hè 18h vẫn còn sáng nó uể oải lết khỏi công ty trở về phòng trọ của nó. Trên đường về nghĩ tới bao nhiêu là thứ nào là về phải nấu cơm, tắm giặt, rồi còn dọn dẹp nữa bao nhiêu là việc nghĩ mà thấy mệt. Về tới phòng trọ nằm xuống giường thì bản nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại kêu lên. Nhấc máy hiện số của người nó lưu là " ck yêu". - Dạ em nghe đây anh! Từ đầu dây bên kia là 1 giong ấm áp mà quen thuộc: - Đi làm về chưa vợ yêu của ck có mệt lắm không? - Mệt sắp chết rùi đây này giờ còn phải nấu cơm nữa huhu. - Thui mệt thì nghỉ tí rồi dậy tắm đi lát ck qua đèo đi ăn nhé ! Nghe đến đấy là 2 mắt nó sáng lên. -Vâng tuân lệnh ck yêu. Yêu ck nhiều moah moah Cúp máy mà trong lòng thấy vui vẻ phần nào. Như một thói quen ngày nào cũng vậy, sáng lúc 6h30p là có tin nhắn đến " vk ới ơi! dậy thui nào. Ngày nay làm việc tốt nhé vk. Yêu vk nhiều moah", tối về đến phòng là câu hỏi đi làm mệt không. Nó cứ sống trong sự bao bọc hạnh phúc như vậy. Ngày nào cũng vậy chỉ cần nghĩ đến anh thôi là đã hạnh phúc lắm rồi. Anh là kĩ sư nên công việc bận hơn nó rất nhiều nhưng ngày nào cũng dành thời gian cho nó. Thế mà cứ thế nó và anh yêu nhau đã được 4 năm rồi. Cứ nằm mải suy nghĩ miên man, lại có chuông điện thoại và lại là anh: - Xong chưa em anh đang ở dưới nhà rồi! Nó giật mình nhìn đồng hồ,đã 7h30 mải nghĩ còn chưa tắm. Giọng rất ư là ngọt nó đáp lại: - Hihi. Anh yêu ơi lên phòng đợi em nhé, em quên chưa tắm ui giờ em tắm ngay! - Bó tay. Vừa dứt diện thoại 2 phút sau đã thấy anh xuất hiện ở cửa. - Tắm đi cô nương tại hạ đói lắm rồi! mình cưới nhau anh nhé! Nói cười hì hì rồi lao vào phòng tắm. Sau 30 phút chờ đợi cuối cùng anh và nó cũng yên vị trong quán ăn. Ăn xong 2 người đi dạo công viên. Chọn 1 ghế đá hướng ra bờ hồ anh và nó ngồi xuống. Cả 2 không nói gì nhưng trong đầu biết bao dòng suy nghĩ. - Hay là mình cưới nhau đi anh Anh quay sang nhìn nó chọc quê: - Ây za hình như là em đang cầu hôn anh thì phải.>_< Vẻ mặt nghiêm túc nó đáp lại: - Em chán cảnh 1 mình rồi anh ạ, em muốn được cùng anh san xẻ bớt, nhiều đêm nằm em thấy cô đơn lắm, dù sao  mình đã yêu nhau 4 năm cũng đủ hiểu nhau rồi anh nhỉ. Em muốn về sống cùng anh trong 1 ngôi nhà nhỏ, được ôm anh ngủ mỗi đêm, được anh nấu cơm cho ăn hàng ngày, và mình sẽ có con với nhau nữa... Anh ôm nó vào lòng thì thầm vào tay nó nhưng trên môi nở nụ cười : - Ừ mình cưới nhau đi em cuoinhau

Bình luận

Viết Đánh Giá
R
ùi ôi được nhiều like facebook vậy ko biết có được quà tặng không.........&amp;gt;_
T
Bài viết thật dễ thương như tình cảm của hai bạn vậy, chúc ban mai hạnh phúc
T
Là ad chèn hình giúp bạn đấy, cho nó lung linh sinh động ấy mà
R
ủa hình như mình viết bài đâu có mấy tấm hình này đâu sao tự nhiên có lạ vậy.......
T
lời cầu hôn thật ngọt ngào quá đi mất, ngưỡng mộ quá ah
M
lời tỏ tình ngọt ngào, đúng thời điểm rất dễ thương